MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình trao hỗ trợ cho ông Phan Văn Phường (thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá). Ảnh: Xuân Hạnh

LĐLĐ Quảng Bình: Bàn giao nhiều nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

ĐỨC TUẤN LDO | 22/12/2022 18:09
Ngày 22.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, nhân Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12), LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và Bố Trạch.

Từ nguồn hỗ trợ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Công đoàn Viên chức Việt Nam, đợt này LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tiến hành bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Cả 4 gia đình đều thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là: Bà Đinh Thị Hới (ở thôn Yên Nhất, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa); ông Đoàn Lương Minh (ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa); anh Nguyễn Hữu Long (ở thôn Chùa, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch); ông Phan Văn Phường (thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá).

Cụ thể, bà Đinh Thị Hới năm nay đã 82 tuổi, là vợ liệt sĩ, chồng bà hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà cũ thường xuyên bị ngập lụt, gia cảnh khó khăn nên không có khả năng xây mới.

Ông Đoàn Lương Minh năm nay đã 70 tuổi, là người có công với cách mạng, tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện tại, ông Minh đang sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, không còn an toàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Phạm Tiến Nam tận tay trao quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày 22.12. Ảnh: Xuân Hạnh

Anh Nguyễn Hữu Long bị tàn tật, sống một mình, không có khả năng lao động, phải nhờ vào trợ cấp của nhà nước và người thân. Ngôi nhà mà anh đang ở đã xuống cấp và không còn đảm bảo an toàn.

Ông Phan Văn Phường thuộc diện hộ nghèo, vợ ông bị bệnh đã qua đời, hiện ông Phường đang sống một mình và nuôi con gái bị tàn tật. Ngôi nhà ông sống là nhà gỗ đã bị mục, không đảm bảo an toàn để sinh sống.

Tại buổi bàn giao nhà tình nghĩa, ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện được đạo lý “uống nước nhớ nguồn” khi giúp đỡ cho các thân nhân, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng thời, ông mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo huyện, xã sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống đoàn viên, người lao động, người yếu thế và các gia đình chính sách, không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau.

Được biết, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã bàn giao nhiều nhà tình nghĩa khác cho các gia đình chính sách trên địa bàn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn