MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá trao quà hỗ trợ tới gia đình nạn nhân Lường Xuân Chinh (Nông Cống, Thanh Hoá). Ảnh: X.H

LĐLĐ Thanh Hoá chia sẻ đau thương với gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ dữ

Xuân Hùng LDO | 20/10/2017 09:44

Ngày 19.10, đồng chí Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình thượng tá Cao Đăng Cường ở phường Quảng Cư (TP.Sầm Sơn) bị lũ cuốn trôi khi đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 10.10, thượng tá Cao Đăng Cường và đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) trên đường đi làm nhiệm vụ giúp dân phòng, chống mưa lũ đã bị nước lũ cuốn trôi.

 Bà Lương Thị Minh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá  (áo hoa) trao quà hỗ trợ tới gia đình Thượng tá Cao Đăng Cường. 

Sẻ chia những mất mát với gia đình thượng tá Cao Đăng Cường, đồng chí Lương Thị Minh đã thăm hỏi, động viên, trao số tiền 5 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động và của LĐLĐ tỉnh để hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn.

Trước đó, ngày 18.10, đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng vàng) tới một số gia đình có người thân bị chết và gia đình 2 cán bộ chiến sĩ biên phòng gặp nạn trong cơn lũ vừa qua. 

Theo đó, mỗi gia đình có người thân bị chết được nhận hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng 2 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá cũng quyết định chi từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của LĐLĐ tỉnh 22 triệu đồng để hỗ trợ cho 16 gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ dữ, mỗi gia đình 1 triệu đồng và 2 gia đình cán bộ chiến sĩ biên phòng (Đồn Biên phòng Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hoá) bị lũ cuốn trôi khi làm nhiệm vụ, đến nay chưa tìm thấy, mỗi gia đình 3 triệu đồng. 

Như vậy, trong 2 ngày qua, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho 18 gia đình có người thân bị chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi với tổng số tiền 54 triệu đồng.

Các gia đình có người thân gặp nạn trong lũ rất cảm kích trước tấm lòng của tổ chức Công đoàn. Chị Lê Thị Thức - y sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, vợ đại uý Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng Đội Tổng hợp Đồn biên phòng Yên Khương - nói: “Trong lúc đau khổ tột cùng này, chúng tôi rất cảm ơn Công đoàn đã luôn bên cạnh, động viên chia sẻ”. 

Nhận quà từ Quỹ TLV, bố nạn nhân Lường Xuân Chinh (Nông Cống, Thanh Hoá) xúc động, nói: "Mất mát của gia đình là rất lớn, nhưng sự động viên của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương khiến gia đình chúng tôi rất cảm kích". 

Trong trận lũ lớn vừa qua, Thanh Hoá là tỉnh bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cả tỉnh có 20 người chết và mất tích, 5 người bị thương.

Clip Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá Ngô Tôn Tẫn thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình Lường Xuân Chinh và các nạn nhân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn