MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặc dù tiền học của con là nỗi lo rất lớn nhưng nhìn thấy con chăm chỉ học hành chị Hằng cảm thấy vui lòng. Ảnh: Phương Ngân

Lo khi con vào năm học mới

Phương Ngân - Đình Trọng LDO | 17/08/2023 13:30

Năm học mới đến gần cũng là lúc những người lao động nghèo thêm lo toan về chi phí học hành của con cái. Nhiều lao động nghèo phải cố gồng gánh, có người buộc phải trở về quê để giảm bớt chi phí cho con đến trường.

Chuyến tàu nặng trĩu

Khác với những chuyến tàu chở đầy niềm vui sum họp, trên chuyến tàu từ Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) về tỉnh Thanh Hóa ngày 10.8 chở nặng nỗi lo của hai cha con anh Mai Ngọc Thơm - công nhân Công ty Dệt may Thái Dương (TP Thủ Đức).

Bởi lẽ, đây không phải là chuyến tàu đưa anh về quê thăm gia đình, mà là chuyến hồi hương sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách.

Anh Thơm chia sẻ, anh rời quê Thanh Hóa vào miền Nam hơn 20 năm, trải qua nhiều nơi làm việc, hơn 2 năm trước anh vào làm công nhân tại Công ty Dệt may Thái Dương với thu nhập ổn định từ 9 đến 10 triệu đồng/tháng. Trong khi nhiều nơi khác công việc bị ảnh hưởng phải giảm giờ làm thì tại công ty anh làm, công việc không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, anh Thơm đã chính thức xin nghỉ việc để cùng đứa con gái sắp lên lớp 8 về quê sinh sống.

Chia sẻ về quyết định này, anh Thơm cho biết, bản thân anh gà trống nuôi con, hàng ngày công việc tại nhà máy đã chiếm hết thời gian, không có thời gian để trông con cộng với cuộc sống khó khăn nên anh quyết định xin nghỉ làm để đưa con về quê.

“Con tôi đang tuổi dậy thì, tôi đi làm cả ngày bỏ con ở nhà không yên tâm. Chưa kể, cuộc sống khó khăn quá nên tôi cho con về quê học để bớt chi phí” - anh Thơm nói.

Nỗi lo trước thềm năm học mới

Thu nhập công nhân thấp, trong khi nhiều chi phí phải lo, từ tiền trọ, ăn uống, đi lại, chưa kể những lúc ốm đau cùng các khoản hiếu hỉ đã vắt kiệt sức lực của những người lao động nghèo. Chi phí học hành của các con lại thêm đè nặng lên đôi vai của người lao động, nhất là khi năm học mới đến gần.

Theo anh Thơm, chi phí học hành của các con là nỗi lo rất lớn. Với những gia đình khá giả thì khoản tiền đó chẳng là bao, nhưng với những người lao động như anh lại là một khoản tiền không nhỏ.

“Cứ mỗi năm học mới đến, tôi tốn khoảng 5 triệu đồng để lo tiền sách vở, quần áo, học phí… Với những gia đình có điều kiện thì họ cho con học thêm, còn con tôi thiệt thòi hơn” - anh Thơm bộc bạch.

Là lao động tự do thu nhập không ổn định, ngoài lo chi phí hàng ngày, chị Huỳnh Thị Hằng (38 tuổi, quê Huế) còn phải lo chi phí học hành của con. Đứa con trai lớn của chị sắp vào lớp 5 trong khi việc may gia công quần áo của chị đang gặp khó khăn.

“Tiền quần áo, sách vở của con cũng đã tốn kha khá, chưa tính tiền học phí, bảo hiểm… tôi đang cố gồng gánh để lo cho con đi học. Nếu thời gian tới công việc khó khăn hơn nữa chắc tôi cũng tính chuyện gửi con về quê học để giảm bớt chi phí” - chị Hằng tâm sự.

Cũng như anh Thơm, chị Hằng, chị Nguyễn Thanh Đào (37 tuổi, công nhân công ty may giày da tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) lo lắng về khoản tiền học của hai đứa con nhỏ. Chị Đào chia sẻ, tình hình sản xuất năm nay gặp nhiều khó khăn, chị không được tăng ca, thu nhập mỗi tháng chưa đầy 7 triệu đồng. Khoản thu nhập ít ỏi đó vừa để lo cho 3 mẹ con vừa phải phụ giúp ba mẹ già ở quê, cuộc sống của chị chật vật đủ đường.

“Tiền ăn, tiền trọ, tiền điện hàng tháng khiến số tiền ít ỏi kiếm được chỉ vừa đủ xoay xở cho cuộc sống hàng ngày. Để cho con được đến trường biết con chữ, tôi phải đi vay mượn mua cho con bộ sách giáo khoa mới, mong ước có được chiếc áo mới cho con vào năm học mới có lẽ đành gác lại” - chị Đào nghẹn ngào nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn