MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Căn nhà cũ dột, nát, rộng 20m2 gia đình chị Vần ở từ năm 2010 đến khi gia đình khánh thành “Mái ấm CĐ”. Ảnh: H.A

“Mái ấm Công đoàn” - món quà của Thủ tướng đem lại hạnh phúc cho gia đình đoàn viên

MINH BÙI LDO | 13/08/2018 18:00

Chiều 8.8 là một ngày thực sự đáng nhớ của gia đình chị Nguyễn Thị Vần (sinh năm 1985, đoàn viên CĐ Cty TNHH Nam Lee International, KCN tỉnh Hải Dương). Đó là ngày mà gia đình chị khánh thành “Mái ấm CĐ” - một món quà của Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐVN trao tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chị Vần vui mừng chia sẻ: “Vì thu nhập của cả gia đình chỉ đủ ăn nên nửa cuộc đời tôi không dám mơ tới một chỗ ở kiên cố để khỏi dột vào mùa mưa, lạnh buốt vào mùa đông, nóng nực vào mùa hè. Tuy nhiên với sự quan tâm của Thủ tướng, sự trợ giúp của các cấp CĐ, của các cơ quan đoàn thể, họ hàng thân thiết, tôi đã cố gắng xây được căn nhà mơ ước rộng 60m2, khang trang, thoáng mát. Từ nay trở đi, các con tôi sẽ được ngủ ngon!”.

Tại lễ khánh thành “Mái ấm CĐ”, gia đình chị Vần còn được Cty CP Phích nước Rạng Đông quyết định trao tặng toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cho gia đình, các cấp CĐ tỉnh Hải Dương và chính quyền địa phương tặng các vật dụng thiết yếu như quạt, nồi cơm điện. Chứng kiến cảnh mấy đứa con chị Vần chơi đùa trong căn nhà thoáng rộng, họ hàng, làng xóm khấp khởi mừng cho gia đình.

“Mái ấm CĐ thực sự là điểm tựa để đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Có an cư, họ sẽ lạc nghiệp, từ đó gia đình sẽ ấm no, hạnh phúc hơn, sức khỏe được nâng lên, công tác tốt, thu nhập tăng” - đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương - nhận xét về tính nhân văn của chương trình “Mái ấm CĐ” do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng hiện đang triển khai hỗ trợ tới những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

PV Báo Lao Động ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình chị Vần.

Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương - trao quà cho chị Vần. Ảnh: H.A
Vẻ mặt rạng ngời của các thành viên gia đình chị Vần trong ngày khánh thành “Mái ấm công đoàn”.
Từ nay trở đi, đứa con trai lớn của chị Vần đã được ở trong căn phòng sạch sẽ, thoáng mát, không bị mưa dột. Ảnh: H.A

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn