MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mâm cơm đơn giản sum vầy ngày Tết của người lao động Cần Thơ

Phong Linh LDO | 10/02/2024 20:31

Cần Thơ - Bên mâm cơm ngày Tết với đầy đủ thành viên trong gia đình, như thế đối với công nhân, người lao động miền Tây đã cảm thấy ấm lòng.

Bên mâm cơm truyền thống

Như mọi năm, Tết Giáp Thìn năm 2024, mâm cơm ngày Tết của gia đình anh Nguyễn Văn Vui (công nhân tại TP Cần Thơ) vẫn là những món ăn quen thuộc như thịt kho rệu, canh hầm, dưa kiệu và nhất là phải có dưa hấu. Theo nam công nhân, những món ăn kể trên đã đi vào tiềm thức của người miền Tây mỗi độ Tết đến Xuân về.

"Cố gắng năm nào chúng tôi cũng kho nồi thịt khoảng 2kg để trong nhà, vừa để dành cúng kiếng, vừa để ăn dần qua Tết. Ăn uống theo truyền thống và ngồi sum họp bên người thân là đều mà vợ chồng tôi mong muốn sau một năm làm việc mệt mỏi", anh Vui chia sẻ.

Mâm cơm đưa vào ngày đưa ông Táo về trời (23 Âm lịch) của gia đình anh Vui. Ảnh: NVCC

Anh Vui nói thêm, theo thường lệ hằng năm, mùng 1 Tết, vợ chồng chồng anh đưa hai con về quê thăm và chúc Tết ông bà ngoại. Ở nhà vợ, anh vẫn thích ăn thịt kho trứng vì kỳ vọng sự đủ đầy trong năm.

Bên cạnh những món ăn truyền thống trong ngày Tết của người miền Tây, gia đình anh Nguyễn Tuấn Cường (công nhân Công ty Hải Lam, Bình Dương) luôn thêm vào thực đơn món cháo gà để ăn nhẹ bụng. Anh Cường lý giải, lâu lâu trở về quê ăn Tết nên cánh mày râu thường ngồi "chén chú chén anh" do đó cháo gà giúp gia đình giải rượu.

"Tôi thích ăn cháo gà mà nhà tôi cũng thích nên cứ nhâm nhi với các anh, em xong là chúng tôi lại quay quần bên nồi cháo. Vừa húp cháo vừa nói chuyện năm cũ, nhìn lại một chặng đường đã qua. Sau đó, chúng tôi bàn tính chuyện tương lai, lo cho con cái. Đó là khoảnh khắc mà tôi thích nhất trong năm vì cảm giác được giải tỏa căng thẳng và có thêm năng lượng để bắt đầu công việc sau Tết", anh Cường cho hay.

Gia đình anh Cường quây quần bên nồi cháo gà ngày Tết. Hình chụp vào dịp Tết năm 2023. Ảnh: Phong Linh

Còn chị Hoàng Thị Nga (công nhân Công ty Cổ phần Công trình đô thị TP Cần Thơ) cho biết, ngoài những món ăn cúng kiếng ông bà, lúc nào nhà tôi cũng phải có một ít bánh mứt để khách đến nhà uống trà thưởng thức. "Bánh kẹo cũng khiến cho bọn trẻ vui, mang lại nhiều tiếng cười trong gia đình", chị Nga nói.

Mong nhiều sức khỏe

Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Xuân Hiếu (nhân viên Quỹ tín dụng Nhân dân Mekong, TP Cần Thơ) cho hay, năm 2023 là một năm khó khăn đối với anh. Sức khỏe không được tốt đôi lúc khiến anh mệt mỏi và ảnh hưởng đến công việc. Do đó, bước sang năm mới 2024, điều mà anh kỳ vọng là sức khỏe cho cả gia đình.

"Bên mâm cơm sum họp, tôi luôn chúc mọi người có được sức khỏe vì có sức khỏe mới có thể làm việc thuận lợi. Kế đến là bình an và gặp nhiều may mắn. Những ngày nghỉ Tết, tôi thường dành 80% thời gian bên gia đình, phần còn lại tôi ưu tiên họp mặt bạn bè và động viên mọi người làm việc", anh Hiếu tâm sự.

Mâm cơm ngày Tết đơn giản của gia đình người lao động ở Cần Thơ. Ảnh: NVCC
Mâm cơm ngày Tết do chị Trân và mẹ chuẩn bị. Ảnh: NVCC

Còn chị Trần Huyền Trân (nhân viên tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ) thì cho hay: "Ngoài sức khỏe cho gia đình, tôi mong muốn năm nay mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, có thời gian thì đưa cho mẹ đi chơi, ăn uống. Tôi và cha làm việc ở cơ quan, công ty nên lủi thủi cơm nước cả nhà chỉ có mẹ thôi. Do đó, Tết năm nay tôi cũng phụ mẹ nấu ăn, tiếp khách để mẹ đỡ cực".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn