MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau giờ làm việc, khi trở về nhà Thuỷ lại tranh thủ kèm con học bài. Ảnh: Hải Nguyễn

Mẹ công nhân lương thấp, không thể mua máy tính cho con

Việt Lâm LDO | 21/09/2021 07:58
Cách đây hơn 9 năm, khi đang mang thai đôi gần 3 tháng, vào một buổi chiều, chị Đặng Thị Thủy (sinh năm 1987, làm việc tại Công ty TNHH điện tử Asti, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) bỗng nhận được hung tin, chồng bị tai nạn giao thông tử vong trong khi đang từ KCN về nhà. Từ đó đến nay, chị Thuỷ một mình gồng gánh nuôi 3 con với mức lương công nhân eo hẹp…

Lương còi cọc nuôi 3 con thơ…

Chúng tôi tìm đến nhà của 3 mẹ con chị Đặng Thị Thuỷ tại làng Gia Trung, tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tới đầu làng, hỏi địa chỉ nhà chị Thuỷ, mấy bác dân phòng đang trực chốt nói: “Tưởng ai, nhà cái Thuỷ - làm dâu làng này, một mình nuôi 3 con khi chồng mất sớm thì ai cũng biết”.

Tìm được nhà, cũng là lúc chị Thuỷ sau khi tan ca, đi chợ để mua chút thực phẩm cho các con ăn tối và để dành cho các bữa ngày mai khi mẹ đi làm… 3 đứa con thấy mẹ về tíu tít hỏi han và giành nhau cất đồ cho mẹ, mang túi thực phẩm vào bếp.

Trong căn nhà xây từ năm 2015, chị Thuỷ tâm sự: “Nhờ có sự hỗ trợ từ Chương trình Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ TP.Hà Nội (20 triệu đồng) và giúp đỡ của người thân trong gia đình nên mẹ con em mới có căn nhà kiên cố để sinh sống. Chứ chỉ trông vào đồng lương công nhân hơn 6 triệu đồng/tháng của em thì nuôi con còn không đủ, nói gì đến việc xây nhà. Hiện nay em vẫn đang “kéo cày” trả khoản nợ hơn 80.000.000 đồng (tiền xây nhà - PV) chưa biết bao giờ mới trả hết, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn hoành hành ở nước ta”.

Chúng tôi rất ngạc nhiên, khi chỉ với mức lương khoảng 6.000.000 đồng, chị Thuỷ đang nuôi con ngày một lớn khôn.

“Dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm, đời sống của công nhân chúng em. Chỉ mới đây thôi em mới được trở lại làm việc sau gần 1 tháng nghỉ. Với mức thu nhập gần 6 triệu đồng/tháng, em phải co kéo mới đủ trang trải cuộc sống. Một ngày em chi khoảng gần 100.000 đồng để mua thực phẩm cho gia đình, phần lớn để nhường cho các con - bởi chúng đang tuổi ăn, tuổi lớn. Còn em đã có bữa ăn ca - tạm đủ chất dinh dưỡng ở công ty” - chị Thuỷ chia sẻ.

Được biết, để có thêm thu nhập và thêm bữa ăn ca, chị Thuỷ thường xuyên đăng ký làm thêm giờ. Mỗi tháng làm khoảng 30 giờ, mỗi giờ được 36.000 đồng.

“Có hôm em làm từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối, khi về nhà thấy các con đang ngồi vào bàn học, nhưng do oải, mệt quá nên cũng không chỉ bảo được gì thêm cho các con. May chúng nó sức học tạm ổn nên em cũng phần nào vơi đi gánh nặng” - chị Thuỷ nói.

Chị Thuỷ còn khoe, “trộm vía” 3 đứa con ít ốm vặt, rất tự giác học tập và chăm sóc nhau. Năm ngoái cháu lớn đạt danh hiệu học sinh giỏi (năm nay học lớp 8), còn 2 đứa em đạt học lực trên tiên tiến (năm nay học lớp 4).

Mẹ đi mượn điện thoại để con học online

“Cứ bước vào năm học mới là giai đoạn “khủng hoảng tinh thần” nhất của em, bởi các khoản chi phí phải nộp cho các con. Đầu năm nay, em vừa nộp tiền đồng phục, bảo hiểm, quỹ lớp cho cu Tiến mất hơn 900.000 đồng; hai đứa em, mỗi đứa 600.000 đồng… Ngoài ra, năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 các cháu học online nên em phải lắp thêm bộ wifi, mỗi tháng tốn thêm 235.000 đồng tiền thuê bao” - chị Thuỷ cho biết.  

Quan sát trong nhà, chúng tôi không “phát hiện” ra máy tính - phương tiện học tập của các cháu. Gặng hỏi, chị Thuỷ trả lời: “Bởi lương em thấp nên không có khả năng sắm máy tính cho 3 anh em Tiến, Ngọc Anh, Ngọc Ánh để học online. Đầu năm, Tiến cũng nũng nịu nịnh để mẹ sắm cho máy tính nhưng tiền ăn em còn lo chưa đủ, lấy đâu tiền mua máy tính cho con học. 

Dẫu biết việc học của con là rất quan trọng, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị Thuỷ đành nén chịu và tự mình khắc phục để con không bị gián đoạn việc học hành. Từ đầu năm học đến nay, chị Thuỷ phải nhường điện thoại của mình để mỗi sáng 2 cô con gái lên mạng vào zoom để học; còn Tiến thì chị Thuỷ phải mượn điện thoại của chị gái để con học bài.

Tranh thủ lúc Tiến soạn mâm cơm, chúng tôi hỏi dịp năm học mới và Tết Trung thu, 3 anh em cháu mong muốn điều gì nhất? Tiến bẽn lẽn trả lời: “Mẹ cháu luôn mạnh khoẻ là mong muốn lớn nhất của 3 anh em cháu!”. 

Về chuyện máy tính để học online, Tiến nói: “Cháu rất muốn, nhưng lương mẹ cháu thấp nên chưa có tiền mua. Vả lại nếu mẹ cháu cố gắng làm tăng ca nhiều để kiếm tiền mua máy tính cho cháu thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, cháu cũng không muốn có nữa. Cháu cố gắng học qua điện thoại cũng được, mặc dù màn hình rất bé và mờ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn