MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quà 8.3 với nhiều lao động nữ ở Đà Nẵng là được đi làm bình thường với thu nhập bình thường. Ảnh: Tường Minh

Món quà ngày 8.3 là được... đi làm bình thường

Tường Minh LDO | 07/03/2022 10:00
Với rất nhiều phụ nữ ở Đà Nẵng, món quà lớn nhất cho ngày 8.3 năm nay không phải là hoa, là kim tiền hay hiện vật cụ thể. Họ chỉ mong ước một điều rất đơn giản là được đi làm bình thường, có thu nhập để cuộc sống bớt khó khăn.

Mong... Nga và Ukraina sớm chấm dứt chiến sự!

“Anh theo dõi rất sát tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraina đúng không?”. Chị Hà My, công nhân một công ty may đóng trong KCN Hoà Khánh - Đà Nẵng trả lời câu hỏi của chúng tôi bằng một câu hỏi khác rất thời sự.

“Em chỉ mong sao... Nga và Ukraina sớm chấm dứt chiến sự! Bởi em nghe bảo nguyên nhân giá xăng tăng liên tục trong thời gian gần đây là do ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Nga và Ukraina”.

“Năm 2020, khi em từ Quảng Trị ra Đà Nẵng làm công nhân, giá xăng hơn 16.000 đồng/lít. Nay giá xăng đã là 27.000 đồng/lít. Lương và thu nhập của em trong hai năm vừa rồi có khi chỉ còn một nửa, có khi chẳng còn nửa nào do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh”, chị My than thở.  

“Em chỉ mong được tăng thu nhập, cách gì cũng được”, chị Hải - đồng ngiệp của chị Hà My trả lời câu hỏi “mong gì trong ngày 8.3?”.

Chị Hải quê ở Quảng Trị, có chồng cũng là công nhân và cả hai đang thuê nhà trọ. Đầu năm 2021, chị Hải gửi hai con nhỏ nhờ ông bà ngoại trông. Từ ngày thành phố Đà Nẵng “bình thường mới” các hoạt động, dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng công việc và thu nhập của hai vợ chồng chị vẫn ổn định. Tuy nhiên, thời gian sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, không hiểu vì sao tất cả các loại vật giá để tăng giá một cách chóng mặt nên cuộc sống của gia đình chị rất chật vật.

Với chị Nhàn, nhân viên pha chế của một khách sạn lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì quà 8.3 của chị năm nay là niềm sung sướng sau cuộc gọi của người quản lý cách đây mấy hôm, báo chuẩn bị đi làm trở lại.

“Gần hai năm nay em thất nghiệp và phải kiếm sống bằng rất nhiều nghề. Em vẫn thấy mình hạnh phúc nhất là khi được đứng quầy pha chế thức uống cho du khách”, chị Nhàn nói.

Mong có nhiều... rác thải du lịch

“Chị dính F0 rồi” là tin nhắn trả lời của chị Liên, một người quen đang làm công nhân của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho câu hỏi “đã nhận được quà ngày 8.3 chưa chị?”.

Chị Liên kể ngày 8.3 năm nay công ty tặng quà cho mỗi lao động nữ 200.000 đồng, trong đó 50.000 đồng là quà của Công đoàn, 150.000 đồng còn lại là quà của công ty.

“Quà không nhiều nhưng trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài với khó khăn chồng chất như thế này, đó cũng là một nỗ lực rất lớn của Công đoàn và ban lãnh đạo công ty”, chị Liên nói.

Mong ước cho ngày 8.3, chị Liên mong mau chóng âm tính để được đi làm bình thường.

 “Không nhiều người biết là việc làm của người lao động như tôi phụ thuộc rất nhiều vào lượng rác thải từ du lịch nên tôi mong ngành du lịch thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại bình thường để người lao động có việc làm, thu nhập”, chị Liên chia sẻ.

Theo ông Phạm Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, công ty có gần 1.300 lao động, trong đó có khoảng 600 lao động nữ, chia đều ở 13 đơn vị.

“Ngoài việc thiếu việc làm của một số bộ phận, mất doanh thu từ dịch vụ thu phí vệ sinh du lịch với trung bình mỗi năm khoảng 10 tỉ đồng do du lịch thành phố tê liệt 2 năm nay, chúng tôi đang đối mặt với khó khăn là F0 của dịch COVID-19 ngày một tăng cao”, ông Thành cho biết.

Ngày 5.3, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình và vai trò của nữ giới”. Dịp này, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho 20 nữ đoàn viên là mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn