MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bác nông dân đang thu dọn các cột tre mang về nhà chuẩn bị cho các vụ sau.

Mồng 4- ngày Tết của cánh đồng

Quế Chi LDO | 08/02/2019 11:44
“Hết Tết rồi, bây giờ là ngày Tết của cánh đồng!”-  một bác nông dân cười hiền lành khi được hỏi đã “khai đồng” vào ngày mồng 4 Tết. Một năm làm việc vất vả mới của người nông dân đã bắt đầu từ rất sớm, trong khi còn rất nhiều người vẫn còn đang du xuân hay đi họp lớp..

Tại cánh đồng xã Đông Hợp (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), sáng 8.2 (tức mồng  4 Tết Âm lịch), đã có rất nhiều nông dân, chủ yếu là các bà, các cô tất tả làm lụng.

Luôn chân, luôn tay họ khéo léo giỡ, cuộn bạt ni- lông; tháo các cột tre. Người khác thì đào bờ để dẫn nước vào ruộng.

Hiện các cánh đồng đang được dùng để trồng mạ (sau khi hạt thóc nảy mầm).

Bà Thời, một nông dân cho biết”: “Trước Tết, lo ngại chuột cắn mạ, trời rét ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây nên ngay khi gieo mạ, chúng tôi phải “quây” mạ bằng bạt ni nông. Đến ngày hôm nay, khi việc thăm hỏi, “ăn” Tết đã xong, chúng tôi tranh thủ ra cánh đồng để cho nước vào ruộng, tháo dỡ các cột tre, bạt ni lông, rồi mang về phơi khô, cất kỹ càng để chuẩn bị cho vụ sau”.

Điều đáng chú ý là những người nông dân làm lụng trên cánh đồng chủ yếu là các bà, các cô; rất ít bóng dáng đàn ông.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được trên cánh đồng của xã Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình: 

 
 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn