MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Văn Tâm nấu ăn trong căn phòng trọ chật chội tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Phương - Hân

Mong được tăng ca

Bảo Hân - Minh Phương LDO | 13/02/2023 13:58
Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), nhiều công nhân phản ánh, 2 tuần sau khi nghỉ Tết, công ty nơi họ làm việc vẫn ít việc, không tổ chức làm thêm. Thời gian này, họ phải chi tiêu tiết kiệm, đồng thời mong việc làm, thu nhập sớm ổn định trở lại.

Chắt bóp hơn khi thu nhập giảm 

Chiều 10.2, anh Nguyễn Văn Ba ngồi một mình trong căn phòng trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội để chơi games trên điện thoại. “Trước đây tôi thường đi tăng ca, về muộn, ít có thời gian nghỉ ngơi; còn dịp này, do không làm thêm nữa nên tôi thường về phòng trọ từ sớm” - anh Ba cho hay. 

Nam công nhân đang làm công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long cho hay, trước đây, khi công ty nhiều việc, anh thường xuyên làm thêm giờ. Tuy vất vả, ít có thời gian cho gia đình, nhưng bù lại, anh có thêm “đồng ra, đồng vào”. Từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, anh chỉ làm 8 giờ/ngày, không tăng ca, làm thêm, thu nhập giảm còn khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. 

Mỗi lần nghỉ sớm về nhà, để giết thời gian, anh Ba thường chơi điện tử trên điện thoại. Vợ anh cũng làm công nhân, con được gửi ở nhà bà ngoại cách nơi trọ khoảng hơn 10km. 

Tổng thu nhập của vợ chồng anh Ba được khoảng 15 triệu đồng/tháng. Số tiền trên, theo anh Ba, với công nhân là người địa phương thì sẽ sống khá thoải mái, còn những người phải thuê trọ như anh thì sẽ khá chật vật, khó khăn. Riêng tiền thuê nhà, mỗi tháng, vợ chồng trẻ này mất 1,2 triệu đồng (chưa kể tiền điện nước).  

Chỉ mong có nhiều việc 

Sống gần với nhà anh Ba, anh Nguyễn Văn Tâm cũng lâm vào tình cảnh ít việc tương tự. Nam công nhân này làm việc tại Công ty FCC. 

“Dạo này công ty ít việc, tôi chỉ làm ca 8 tiếng, không được làm thêm” - theo anh Tâm. Buổi chiều 10.2, khi phóng viên đến phòng trọ, anh đang lụi hụi nấu cơm trong căn phòng trọ chật chội, chất đầy đồ đạc. Bữa cơm  có 2 món: Súp lơ luộc và thịt luộc. 

Nơi ở quá chật chội, không có chỗ nấu ăn, vợ chồng anh đành phải thuê 2 phòng trọ liền nhau. Một phòng để vợ chồng anh ở, phòng còn lại dùng cho nấu ăn và để đồ đạc. “Tổng cộng tiền thuê nhà của 2 phòng là 1 triệu đồng/tháng. Dù tốn hơn, nhưng vợ chồng tôi đành phải chấp nhận để có không gian thoải mái hơn” - nam công nhân chia sẻ. 

Không được làm thêm, thu nhập của anh dừng lại ở mức 10 triệu đồng/tháng. Tiền kiếm được giảm đi, vợ chồng anh buộc phải thắt chặt chi tiêu. Bữa ăn ít đi các món ngon hơn so với trước; các khoản chi cá nhân bị cắt bớt đi so với trước kia… Ngoài ra, anh còn tích cực lấy thực phẩm từ quê lên để đỡ tốn chi phí, lại đảm bảo an toàn về thực phẩm hơn…

Chưa có con nên vợ chồng anh Tâm đỡ áp lực về tiền bạc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn