MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mong ước giản đơn của những người công nhân xa quê

Quỳnh Trang LDO | 21/04/2024 14:43

Ninh Bình - Những công nhân xa quê đang thi công tại dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Ninh Bình cho hay, đối với họ, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày chính là khoảng thời gian quý báu để họ về bên gia đình.

Đi làm xa quê nên chỉ ngóng ngày nghỉ lễ

Trò chuyện với những công nhân xây dựng tại dự án đường dây 500kV mới thấy những khó khăn, nỗi niềm mà họ luôn cất giữ trong lòng.

Đi làm nơi đất khách, họ chấp nhận xa gia đình, xa quê hương để có tiền lo cho cuộc sống. Đối với họ, những dịp nghỉ lễ dài ngày chính là khoảng thời gian quý báu để dành riêng cho gia đình, xua tan đi những áp lực của công việc.

"Hôm nào tôi cũng xem lịch, đếm từng ngày xem còn bao nhiêu ngày nữa thì được về với vợ con. Dịp lễ này được nghỉ 5 ngày nên gia đình tôi cố gắng bố trí thời gian cho các con đi dã ngoại. Mỗi tối gọi điện về nhà, mấy đứa con nghe tin lễ này bố về nhà ở lâu lâu, tụi nhỏ vui lắm" - anh Đỗ Anh Đức (quê Hà Tĩnh) cười nói.

Đối với những người lao động xa quê, dịp nghỉ lễ dài ngày chính là khoảng thời gian để họ dành riêng cho gia đình, xua tan đi những áp lực của công việc. Ảnh: Quỳnh Trang

“Đi làm xa quê, trừ dịp nghỉ Tết Nguyên đán 1 tuần lễ, trong năm thường cũng chỉ có dịp 30.4 - 1.5 có thể được nghỉ dài nếu trùng vào cuối tuần. Lao động xa nhà như chúng tôi đi làm chỉ mong đến ngày nghỉ lễ dài dài để được về với gia đình thôi. Năm nay được nghỉ lễ 5 ngày là niềm vui rất lớn đối với tôi rồi” - anh Lê Tiến Đạt (quê Phú Yên) bộc bạch.

Có quê là phải về

Anh Khả Thư (quê Thiệu Sơn, Thanh Hóa) có gần 10 năm gắn bó với nghề, xây dựng biết bao công trình điện. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mỗi tháng, anh đều dành dụm tiền gửi về biếu bố mẹ ở quê. Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày nên anh Thư quyết định sẽ lựa chọn về quê với gia đình.

“Mình đi làm cả năm trời rồi, có mấy ngày lễ nên bố trí về quê, chứ ở trên này cứ lủi thủi một mình, tủi thân lắm. Cả năm làm ăn rồi cố gắng dành dụm, chắt chiu, trích lại phần ít rồi đi tàu xe về quê, về với ba mẹ, với vợ con, được gì ăn đó nhưng vẫn vui vẻ hơn nhiều” - anh Thư tâm sự.

"Mình đi làm cả năm trời rồi, có mấy ngày lễ nên bố trí về quê, chứ ở trên này cứ lủi thủi một mình, tủi thân lắm" - anh Thư tâm sự. Ảnh: Quỳnh Trang

Cũng giống như anh Thư, anh Cao Văn Hậu (quê Phú Thọ) không năm nào vắng mặt ở quê vào dịp lễ, Tết khi được nghỉ dài ngày.

“Nghỉ lễ 5 ngày thì phải dành thời gian cho gia đình. Cha mẹ rồi cũng già đi, còn nhiều cơ hội đoàn tụ nhưng số lần ấy đếm được bao nhiêu trên đầu ngón tay đâu” - anh Hậu chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn