MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh và Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn tặng quà động viên gia đình thầy Hoàng Bá Dũng. Ảnh: Hải Đăng

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

QUANG ĐẠI LDO | 19/06/2024 11:27

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua, thầy Hoàng Bá Dũng - giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn - rơi vào tình trạng sống thực vật vì hậu quả của tai nạn giao thông. Chừng ấy năm, tổ chức Công đoàn nhà trường cùng tập thể lãnh đạo, chuyên môn tận tình hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, chung tay giúp gia đình nhỏ của người đoàn viên bất hạnh đứng vững và từng bước vượt qua khó khăn.

Liều “lên tivi” để trợ giúp đồng nghiệp

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nhắc đến thầy Đoàn Trọng Nhân ai cũng biết vì thầy đã nổi tiếng trên gameshow truyền hình “Vì bạn xứng đáng” của VTV vào năm 2019.

“Lúc đó, hình ảnh thầy Nhân xuất hiện trên VTV trong một chương trình truyền hình với phong thái đĩnh đạc, tự tin, những câu trả lời chính xác đã gây ấn tượng rất sâu sắc, khắc họa một hình tượng đẹp về nhà giáo Hà Tĩnh nói chung và của Trường THPT Lê Quý Đôn nói riêng” - chị Lê Ánh Tuyết (quê Hà Tĩnh, hiện làm việc ở Hà Nội), cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, bày tỏ.

Chia sẻ về lý do “lên tivi”, thầy Đoàn Trọng Nhân trầm tư một lúc rồi kể lại: “Tôi là giáo viên Toán, không có năng khiếu và chưa bao giờ nghĩ có lúc sẽ xuất hiện trên truyền hình như một nhân vật chính. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một đồng nghiệp dạy Toán cùng trường là thầy Hoàng Bá Dũng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Trong một cuộc giao lưu, một học trò gợi ý với tôi đăng ký tham gia chương trình “Vì bạn xứng đáng” của VTV để hỗ trợ kinh phí cho thầy Dũng điều trị. Thấy đây là cơ hội tốt để hỗ trợ đồng nghiệp, nên dù không hề có sở trường và rất ngại xuất hiện trước truyền thông, tôi vẫn liều đồng ý nhận lời tham dự”.

Thầy Đoàn Trọng Nhân (áo sơ mi trắng, ở giữa) chụp ảnh lưu niệm tại chương trình “Vì bạn xứng đáng” năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn

Nói là làm. Hầu như chưa chuẩn bị được gì, thầy Nhân đã xuất hiện trên VTV với vai trò là người chơi gameshow truyền hình “Vì bạn xứng đáng” để lấy phần thưởng hỗ trợ cho thầy Hoàng Bá Dũng, trong khi gia đình thầy Dũng hoàn toàn không biết có hoạt động này.

“Lần đầu lên truyền hình, dù rất hồi hộp nhưng tôi đã cố gắng huy động “mười phần công lực” kiến thức tích lũy được để trả lời các câu hỏi. Sau đó, tôi đã về đích với kết quả thu được 60 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ cho thầy Dũng” - thầy Đoàn Trọng Nhân nhớ lại.

Thầy Đoàn Trọng Nhân cùng MC Quyền Linh tại chương trình “Vì bạn xứng đáng” năm 2019. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, hiệu ứng từ chương trình đem lại rất lớn. “Thầy Nhân lên truyền hình rất phong độ, tự tin. Chúng tôi xem chương trình rất hồi hộp xen lẫn tự hào, ai cũng không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh thương tâm của đồng nghiệp, đoàn viên Hoàng Bá Dũng. Chương trình “Vì bạn xứng đáng” hỏi nhiều về các kiến thức xã hội, vốn không phải là sở trường của giáo viên Toán.

Tuy nhiên, thầy Nhân đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi cho rằng, sự dấn thân của thầy Đoàn Trọng Nhân vì đồng nghiệp rất đáng trân trọng” - cô Nguyễn Quỳnh Hoa, Chủ tịch Công đoàn THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ.

Từ sự lan tỏa của chương trình, các đồng nghiệp, học sinh cũ, các nhà hảo tâm trên địa bàn cả nước đã có sự quan tâm, động viên hỗ trợ gia đình thầy Dũng rất nhiều về tinh thần và vật chất.

Được biết, trong đợt vận động giáo viên đi biệt phái của ngành Giáo dục Hà Tĩnh, khi mà nhiều người còn băn khoăn, lưỡng lự, ngại khó, thầy Đoàn Trọng Nhân liền xung phong đi đợt đầu tiên. Hỏi lí do, thầy cười hồn nhiên: “Tôi thích đi biệt phái để trải nghiệm môi trường mới, có nhiều bạn mới”.

Chia tay, thầy Đoàn Trọng Nhân cứ dặn đi dặn lại: “Nhà báo viết về sự chia sẻ của Công đoàn và nhà trường, học sinh với thầy Dũng, đừng phản ánh riêng gì về tôi nhé”.

Tận tình vì đoàn viên hoạn nạn

Thầy Từ Hữu Sơn - Hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn - trầm tư khi nói về trường hợp thầy Hoàng Bá Dũng. “Tôi và thầy Dũng là bạn học trong rất nhiều năm nên tôi hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình bạn” - thầy Sơn mở đầu câu chuyện.

Lúc còn khỏe mạnh, không chỉ là một giáo viên dạy giỏi, thầy Hoàng Bá Dũng còn là một giọng ca ấn tượng. Ảnh: Anh Tuấn

Thầy Hoàng Bá Dũng tốt nghiệp khoa Toán Trường Đại học Sư phạm Vinh năm 2002 và được phân công công tác tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Với lòng đam mê nghề nghiệp cháy bỏng, thầy Dũng đã nhanh chóng trở thành một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được đồng nghiệp nể phục, học sinh yêu quý.

Cây Toán của ngành Giáo dục Hà Tĩnh đang tỏa sáng thì một vụ tai nạn bất ngờ (do một đối tượng uống rượu say điều khiển xe mất kiểm soát gây ra) đã làm thầy Dũng mất 100% sức khỏe, rơi vào trạng thái sống thực vật, dù gia đình đã tìm mọi cách chạy chữa, điều trị.

Được tin đồng nghiệp, đoàn viên Công đoàn bị nạn, ngay lập tức cả Ban Giám hiệu, Công đoàn và tập thể sư phạm nhà trường đã họp, phân công công việc, chung tay hỗ trợ gia đình thầy Dũng.

“Tôi được biết ngay sau vụ tai nạn, nhà trường, Công đoàn trực tiếp đến nhà, bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình thầy Dũng an tâm, tập trung mọi nguồn lực cấp cứu, điều trị cho thầy Dũng, hỗ trợ các con thầy tiếp tục học tập bình thường” - thầy Từ Hữu Sơn kể.

Học sinh gửi thư, mong một phép màu sẽ đến với người thầy yêu quý. Ảnh: Anh Tuấn

Hoàn cảnh gia đình thầy Dũng hết sức khó khăn. Ra trường đã nhiều năm nhưng thầy chưa có nhà riêng, bố mẹ già yếu, hoàn cảnh khó khăn nay phải gồng mình chăm con tai nạn. Bố thầy Dũng vì quá đau buồn và thương con đã đột ngột qua đời.

“Công đoàn hết sức đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình thầy Dũng bằng mọi cách có thể. Toàn thể tổ Toán của trường cũng phân công nhau hỗ trợ gia đình thầy Dũng trong nhiều năm liên tục.

Công việc chuyên môn mỗi người đã nhiều, phải dạy thêm giờ, làm hồ sơ sổ sách rất vất vả nhưng toàn thể anh em không ai phàn nàn, ai cũng tự nguyện cố thêm để hỗ trợ đồng nghiệp” - cô Nguyễn Quỳnh Hoa, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cho biết.

Ai cũng hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra đối với người đồng nghiệp yêu quý, song bệnh tình của thầy Dũng không có tín hiệu khả quan. Mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cộng đồng song chi phí điều trị, chăm sóc quá lớn đã làm gia đình thầy lâm vào cảnh khánh kiệt.

“Để động viên đồng nghiệp và gia đình, hàng năm vào dịp 20.11 và dịp Tết cổ truyền, nhà trường và Công đoàn đều đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình thầy Dũng. Đặc biệt, toàn thể giáo viên, đoàn viên Công đoàn nhà trường ai cũng tự nguyện ủng hộ, đóng góp để hỗ trợ, động viên gia đình thầy Dũng” - cô Nguyễn Quỳnh Hoa cảm động chia sẻ.

Noi gương thầy cô, các thế hệ học sinh cũ của nhà trường đã chung tay đóng góp, hỗ trợ gia đình thầy Dũng. Sự kết nối của các thế hệ học sinh vì một thầy giáo gặp hoạn nạn đã nối dài sợi dây yêu thương, hiếu nghĩa của học sinh nhà trường.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, vợ thầy Dũng) nghẹn ngào: “Nếu không có nhà trường, Công đoàn và các em học sinh, các nhà hảo tâm tận tình hỗ trợ, chia sẻ, thì gia đình tôi không thể vượt qua được khó khăn quá lớn. Tôi muốn bày tỏ tình cảm tri ân tự đáy lòng đối với nhà trường, công đoàn, các thầy cô, các em học sinh và các nhà hảo tâm đã đồng hành, chia sẻ cùng gia đình tôi trong nhiều năm qua”.

“Là đồng nghiệp, bạn bè, tôi rất đau lòng trước hoàn cảnh của thầy Dũng. Các bạn học cũ trong lớp chúng tôi cũng kết nối và chung tay thường xuyên hỗ trợ gia đình thầy. Điều đáng mừng là 2 con của thầy đều chăm ngoan, học giỏi. Đối với các em học sinh, qua sự việc này, chúng tôi cũng muốn gửi đến các em thông điệp của tình yêu thương, đồng cảm, “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” thông qua những việc làm cụ thể trong cuộc sống” - thầy Từ Hữu Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn