MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Năm 2022, chúng tôi không tiết kiệm được đồng nào!

Phương Minh LDO | 03/01/2023 06:00
Đó là chia sẻ của chị Lương Thị Hồng - quê ở Phú Thọ, công nhân Công ty TNHH Endo Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Gần đến Tết, tâm trạng của chị Hồng nặng trĩu vì tài khoản hết tiền. Ảnh: Minh Hương.

Chúng tôi gặp chị Hồng vào những ngày cuối năm 2022, gần Tết Nguyên đán 2023.

Chị Hồng cùng chồng và 2 con thuê trọ ở gần Khu công nghiệp Thăng Long - nơi chị làm việc. Căn phòng gia đình đang thuê nằm ở gần nơi trồng rau của người dân địa phương nên mùa đông đến càng thêm lạnh lẽo.

2 tháng cuối năm 2022, công ty ít việc nên tiền lương của chị Hồng giảm từ 9 triệu đồng xuống còn 7 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm nghề tự do, thu nhập không ổn định nên chi tiêu trong cuộc sống phần lớn đều trông cậy vào mức lương công nhân của vợ.

Chị Hồng có 2 con đang học mẫu giáo tư thục, mỗi tháng, riêng tiền học phí của con đã hết 4 triệu đồng. Những ngày này thu nhập giảm sút khiến cuộc sống gia đình càng thêm bấp bênh.

Khi Tết Nguyên đán đến gần hơn, chị Hồng lòng nặng trĩu vì trong nhà không có tiền. "Muốn sắm bộ quần áo mới cho con, tôi cũng chưa làm được" - chị Hồng nói.

Tết Âm lịch năm nay, nữ công nhân chỉ còn trông chờ vào tiền thưởng Tết. Với chị, có thưởng Tết thì gia đình mới có tiền chi tiêu dịp Tết.

Cuối năm, chị Hồng mong được tăng ca nhiều hơn để thu nhập tăng, ngoài ra, chị mong muốn dịp Tết đến, không chỉ công nhân xa quê mới được hỗ trợ xe về quê, mà công nhân ở các tỉnh lân cận cũng được hỗ trợ. Bởi nếu không, gia đình chị phải đèo bòng nhau về quê ăn Tết bằng xe máy.

Chia sẻ về khoản tiền tiết kiệm được trong năm 2022, anh Bùi Văn Hiếu (công nhân ở Cụm khu công nghiệp Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội) lắc đầu chán nản: "Năm qua, gia đình không có tiền tiết kiệm, lương nhận đến đâu hết đến đó. Gần Tết rồi mà trong nhà chẳng còn là bao".

Không có tiền dành dụm cuối năm là một chuyện, điều anh Hiếu lo lắng hơn cả là tình hình việc làm của cả anh và vợ. 

Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, anh Hiếu phải tạm hoãn hợp đồng, chỉ nhận 2,3 triệu đồng tiền lương ngừng việc. Còn vợ anh, làm ở công ty may mặc cũng chỉ làm giờ hành chính.

 Vào tháng cận Tết, xóm trọ công nhân trở nên im ắng hơn. Ảnh: Minh Hương.

Tết sắp đến nhưng trong nhà chưa sắm sửa thêm đồ đạc, các con chưa có quần áo mới, anh Hiếu xin đi làm thời vụ nhưng chưa tìm được công việc thích hợp. 

Anh Hiếu nhớ lại, cuối năm 2021, vợ chồng anh đặt mục tiêu năm 2022 sẽ tiết kiệm được 10-20 triệu đồng cho các con có tiền học hành. Nhưng đã hết năm 2022, trong tài khoản của cả nhà chỉ có vài trăm nghìn đồng. Khi công việc khó khăn, thu nhập bấp bênh, Tết với anh Hiếu lại càng xa hơn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn