MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nam công nhân ngại yêu vì tự ti

Phương Quỳnh LDO | 22/11/2020 06:00

Ngoài thời gian đi làm ở công ty, nhiều công nhân nam dù đã được xếp vào hàng “ế” nhưng vẫn chỉ quanh quẩn trong xóm trọ.

Thay vì đi gặp gỡ giao lưu tìm kiếm mảnh ghép còn lại cho mình, ngày nghỉ hay cuối tuần, họ sẽ vùi đầu vào game hoặc ngủ. Họ ngại yêu phần lớn vì tự ti về bản thân.

Anh V.T.Đ (SN 1987), quê Vĩnh Phúc đang là công nhân cho một công ty thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Một tuần có 7 ngày, anh Đ. làm việc 5,5 ngày.

Hơn 4 năm thuê trọ và làm việc ở Hà Nội, anh Đ. tâm sự, ngoài những lúc làm việc ở công ty, thời gian còn lại anh sẽ ở phòng trọ. Sau tắm giặt, anh ngồi chơi game như một thói quen để giải trí hay có thể nói là giết thời gian rảnh. Còn chuyện tìm kiếm người yêu, anh đành bỏ ngỏ. “Mình làm công nhân, lương tháng khoảng 7-8 triệu, thường được nghỉ cuối tuần.

Do đi ở trọ, mỗi người một nơi đến, giờ giấc làm khác nhau nên cũng ít quen biết. Ở tuổi của mình, tự nhiên rất ngại tìm hiểu chuyện tình cảm. Hơn nữa, nhiều lúc mình cũng có suy nghĩ tự ti vì mình là công nhân nên càng khó khăn hơn” – anh Đ. trải lòng.

Anh V.T.Đ - công nhân ở khu công nghiệp ngại yêu vì cuộc sống chưa ổn định. Ảnh: Phương Quỳnh

Với mức lương của mình, hiện tại mỗi tháng anh Đ. gửi về quê cho mẹ từ 1-2 triệu để trang trải cuộc sống. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn trăn trở vì bản thân là con út, cũng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng lại chưa có đối tượng để tính chuyện ổn định.

Anh Đ. nói: “Mình dự tính, mấy năm nữa sẽ về quê, chứ không thể thuê trọ rồi đi làm xa mãi được”. Sống đối diện với phòng của anh Đ. cũng là một công nhân nam còn đang độc thân. Ít tuổi hơn, song công nhân này cũng có cùng nỗi niềm như anh Đ...

Một trường hợp khác, anh N.H.L (sinh năm 1992, công nhân một công ty ở Khu công nghiệp Thăng Long) khi được hỏi về chuyện tìm kiếm bạn gái rồi lập gia đình, anh L. cho biết, đó là chuyện xa vời chưa dám tính đến.

Anh L. làm công nhân đã 5 năm với số lương hơn 8 triệu đồng một tháng. Nếu trừ hết chi phí, một tháng anh cũng để dành cho mình được khoảng 4 triệu đồng. Tuy nhiên, anh L. phải chịu nhiều áp lực của công việc, khi hay phải tăng ca, làm ca kíp từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hoặc ngược lại.

Nếu yêu đương, anh sẽ không có thời gian để quan tâm bạn gái.

Đó là lý do mà a L. chưa có bạn gái. Nhưng nguyên nhân lớn hơn vì anh tự ti về bản thân. Anh L. nói, độ tuổi của anh ở quê nhiều người gọi là "ế" rồi. Một tháng anh cũng để ra được 3-4 triệu đồng nhưng còn phải gửi về bố mẹ để lo cho em đang đi học. Anh L. chỉ đang thuê trọ, nếu lấy vợ rồi sinh con đẻ cái, cả nhà lại chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ. Anh L. không đành lòng.

Anh L. học hết cấp 2, trải qua nhiều công việc rồi mới đi làm công nhân. Anh L. kể lại, trước đây anh cũng quen bạn gái nhưng người đó học đại học, được một thời gian anh L. đành "rút lui" vì cảm thấy không tương xứng.

"Hiện nghề nghiệp, nơi ở chưa ổn định nên tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện yêu đương" - anh L. nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn