MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Trần Việt Hóa đại diện Quỹ tấm lòng vàng Lao Động trao tiền đến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Cường. Trong ảnh Bà Sương vợ ông Cường tiếp nhận. Ảnh Nhật Hồ.

Nạn nhân vụ sập công trình: “Anh nói cố làm để mua tủ lạnh cho em và con”

NHẬT HỒ LDO | 15/05/2020 17:37

Chiều 15.5, Quỹ tấm lòng vàng Lao Động đã trực tiếp đến gia đình 2 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động sập công trình làm 10 người chết ở Đồng Nai. Cả 2 gia đình đều ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Cùng tham gia trao quà từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động có đồng chí Trần Việt Hóa, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau, đại diện LĐLĐ huyện Thới Bình cùng lãnh đạo xã Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao động, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Trần Việt Hóa trao mỗi phần quà 3 triệu đồng từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. LĐLĐ tỉnh Cà Mau cũng trao quà cho hai gia đình bị tai nạn lao động ở Đồng Nai, quê Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Sương, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Cường (ấp 6, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau) xúc động trước sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động.

Phó chủ tịch LĐLĐ Cà Mau Trần Việt Hóa thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 3 triệu đồng đến chị Dương Ngọc Như, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Đẹp. Ảnh Nhật Hồ.

Bà Sương cho biết do cuộc sống khó khăn, vợ chồng bà Sương khăn gói từ Cà Mau lên Đồng Nai thuê trọ để làm phụ hồ tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc, đóng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được gần 2 tháng nay.

Bà Sương cùng chồng làm công nhân sau khi mới xây được căn nhà tạm ở quê. Dự định kiếm ít tiền để về quê sinh sống, không ngờ tai nạn ập đến khiến ông Cường không còn về với bà được nữa.  

Chị Dương Ngọc Như, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Đẹp (ấp 3, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau) tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao động mà không cầm được nước mắt: “Anh Đẹp nói cố đi làm để trả tiền góp hàng tháng mua tủ lạnh cho em và hai con. Giờ anh ấy mất rồi, em không biết sống làm sao đây. Cha chồng em mất cách đây hơn 10 năm, em ở cùng mẹ chồng và hai đứa nhỏ tất cả trông chờ tiền bạc từ anh Đẹp. Vậy mà...”.

Được biết, khi nghe tin tai nạn xảy ra tại Đồng Nai mà địa phương có đến 2 lao động không may bị tử vong, chiều 15.5, huyện Thới Bình cũng tổ chức đi thăm viếng, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn