MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mâm cơm với những món ăn quen thuộc của ngày Tết được chị Ngân chuẩn bị kỹ càng. Ảnh: Mỹ Ly

Ngày Tết của nữ công nhân

MỸ LY LDO | 11/02/2024 14:01

Dịp Tết, nhiều công nhân ưu tiên quây quần bên gia đình, cùng thưởng thức những món ăn ngon sau 1 năm làm việc chăm chỉ.

Ưu tiên quây quần bên gia đình 3 ngày Tết

Tết năm nay, nữ công nhân Nguyễn Thị Tâm (quê Cần Thơ) đã chọn chạy xe máy hơn 200km từ Bình Dương về quê. Được biết, đây là lần đoàn tụ với gia đình sau tròn 1 năm chị lên Bình Dương làm công nhân. Cho nên, Tết này, nữ công nhân dùng hầu hết thời gian của mình sum họp với gia đình, thăm nội ngoại 2 bên chứ không đi đâu chơi xa.

“Những dịp nghỉ lễ khác trong năm tôi không về quê vì muốn dành dụm tiền cho gia đình. Về nhà vào ngày 28 Tết, dù đường xa nhưng tôi không hề thấy mệt mà ngược lại vui lắm. Vui vì được sum họp với gia đình, vui vì được thưởng thức những món ăn ngon do mẹ nấu”, chị Tâm nói.

Gia đình chị Tâm quây quần bên nhau vừa ăn uống vừa kể nhau nghe những chuyện vui buồn trong năm cũ. Ảnh: Mỹ Ly

Theo đó, khi về đến nhà, chị Tâm đã phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, rước ông bà. Mùng 1 Tết, nữ công nhân về nội thăm họ hàng. Còn hôm nay mùng 2 Tết, chị cùng gia đình về Đồng Tháp để sum họp với bên ngoại.

Sau khi công ty cho nghỉ Tết, nữ công nhân Nguyễn Thị Ngân (TP Cần Thơ) đã dọn dẹp nhà cửa và dùng tiền thưởng sắm sửa đồ đạc, bánh mứt ngày Tết trong gia đình. Ngoài ra, chị cũng mua thêm quà cáp để biếu 2 bên nội ngoại.

“Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết năm nay, thay vì đi chơi xa, cả nhà tôi dành thời gian thăm, chúc Tết 2 bên gia đình. Ngày thường do công việc bận rộn, các cháu thì đi học, không thể thường xuyên qua thăm ông bà nên vợ chồng tôi ưu tiên dành mấy ngày Tết để đưa các cháu đi. Hôm qua, cả nhà đã về nội, gặp các cháu, ông bà mừng lắm. Hôm nay về ngoại chúc Tết chắc ông bà cũng sẽ vui lắm vì được các cháu mừng tuổi”, nữ công nhân chia sẻ.

Bữa cơm ấm cúng ngày Tết

Như bao gia đình khác, mâm cơm ngày Tết của chị Tâm cũng có những món ăn quen thuộc như thịt kho hột vịt, dưa kiệu, thịt khìa, chả lụa, lạp xưởng. Đây không phải là những món ăn quá xa lạ nhưng được thưởng thức chúng cùng gia đình làm nữ công nhân thấy rất hạnh phúc.

“Với một người xa quê làm công nhân như tôi, việc ăn cơm một mình trong căn phòng trọ nhỏ hẹp đã không quá xa lạ. Cho nên, cái không khí quây quần bên gia đình, vừa ăn vừa trò chuyện dường như đã làm cho hương vị món ăn ngon hơn rất nhiều”, chị Tâm xúc động.

Ngoài những món ăn quen thuộc ngày Tết, năm nay, được thưởng Tết khá, mâm cơm của gia đình chị Tâm còn có thêm những món khác như cá lóc nướng, cháo gà, tôm nướng… “Cả năm làm việc chăm chỉ với mong muốn cái Tết của gia đình sẽ đủ đầy một chút. Hôm rước ông bà, tôi có mua ít tôm, cá nướng để cả nhà cùng ăn”, chị Tâm vui vẻ kể.

Thịt kho hột vịt, dưa kiệu là món ăn không thể thiếu vào ngày Tết của gia đình chị Ngân. Ảnh: Mỹ Ly

Với hy vọng năm cũ qua đi, năm mới sẽ đến với bao điều tốt đẹp, mâm cơm ngày Tết chị Ngân chuẩn bị cho gia đình không thiếu những món như: thịt kho hột vịt, canh khổ qua, dưa kiệu... “Dù năm qua có như thế nào thì Tết trong nhà tôi cũng cố gắng làm 1 nồi thịt kho hột vịt và keo dưa kiệu. Như thế mới có không khí Tết. Không chỉ vợ chồng mà con tôi cũng thích, Tết là chúng lại đòi mẹ làm món này”, chị Ngân nói.

Chỉ vài món đơn giản thế thôi nhưng việc cả gia đình cùng ngồi quây quần bên nhau ăn uống, kể cho cho nhau nghe những chuyện đã qua, nói về những hy vọng trong năm mới dường như giúp nữ công nhân xua tan mọi mệt mỏi, vất vả trong công việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn