MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Tạ Thị Hiền chuẩn bị bữa ăn trưa cho 2 mẹ con. Ảnh: Bảo Hân

Nghỉ việc cả tháng, công nhân nặng lòng trước thềm khai trường của con

Phương Chi LDO | 31/08/2022 18:09
Hà Nội - Từ một người có thu nhập bình quân ăn theo sản phẩm khoảng 7 triệu đồng/tháng, có tháng tăng ca nhiều được 9-10 triệu đồng, cả 1 tháng nay - chị Tạ Thị Hiền - công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh không được đồng lương nào do phải ngưng việc ở nhà. Khi năm học mới sắp bắt đầu, lòng nữ công nhân thêm nặng trĩu vì các khoản học phí của các con.

Chị Hiền quê ở Bắc Ninh, gia đình 4 người hiện đang thuê trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Chị Hiền có 2 cô con gái đang độ tuổi vào mầm non. Các con thường xuyên ốm đau, phải nhập viện liên tục, tiền lương của vợ chồng chị Hiền không đủ để trang trải sinh hoạt cuộc sống.

"Các con vào bệnh viện nhiều, đến nỗi bác sĩ quen luôn cả mặt. Mỗi lần cắt thuốc, bác sĩ đều nói, lại tốn một mớ tiền của mẹ" - chị Hiền nói.

Hiện giờ, thu nhập của gia đình sụt giảm một nửa nên tháng này, chị Hiền phải vay hơn 7 triệu đồng để có tiền đưa con đi khám bệnh, đợi chồng có lương sẽ trả.

Phải ngưng việc, mọi chi phí trong nhà đều trông chờ vào thu nhập của người chồng làm lao động tự do với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng. Chị Hiền liệt kê, riêng tiền nhà, điện nước tốn khoảng 1,7-1,8 triệu đồng/tháng; tiền ăn của gia đình khoảng 5 triệu đồng/tháng....

Theo chị Hiền, nếu để các con ở quê nhờ ông bà trông thì sẽ giảm chi phí, đỡ tốn kém hơn, nhưng do các con ốm đau thường xuyên nên chị muốn được gần con để tiện chăm sóc.

Đây là năm đầu tiên cả 2 con của vợ chồng chị Hiền bắt đầu đến trường mầm non. Tuy xin được vào trường công, chi phí ít hơn trường tư thục, nhưng đến trường đồng nghĩa với tăng nhiều hơn các khoản tiền, trong khi đó, chị lại đang bị ngừng việc, không có thu nhập.

This browser does not support the video element.

Chị Tạ Thị Hiền tâm sự về thu nhập, đời sống của gia đình. Thực hiện: Phương Hân

Bên trong phòng trọ chật chội gần đó, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long. Chị Nhung có 2 con gái, một bé học lớp 10, bé còn lại học lớp 6, gánh nặng chi phí nhiều hơn khi các con chuẩn bị vào năm học mới với nhiều khoản tiền.

Phòng nấu ăn cũng là nơi học tập của con chị Nhung. 

Nữ công nhân sinh năm 1982 cho biết, với cô con gái đầu, dù chưa phải đóng học phí nhưng tiền đồng phục, điều hoà, tiền học hè đã tốn khoảng 2 triệu đồng; còn con út, chị mới đóng tiền học hè trong tháng 8 khoảng 500.000 đồng.

Đồng lương của 2 vợ chồng công nhân khoảng 20 triệu đồng/tháng, nhưng chị Nhung vẫn đầu tư cho con học thêm ở những môn còn yếu. Chị kể, tháng vừa rồi, riêng tiền học thêm môn Toán, Hoá, tiếng Anh của con gái lớn đã tốn 6 triệu đồng.

Gia đình chị Nhung có phần vất vả hơn nhiều công nhân khác vì các con đều sống cùng. Chị Nhung nói, cả 2 con chưa bao giờ xa bố mẹ trừ dịp hè về quê chơi với ông bà. Người mẹ 2 con này cho rằng: "Bố mẹ ở đâu con ở đó, dù có thiếu thốn về vật chất...".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn