MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trương Văn Hiền nhìn tấm hình đã phai màu bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khó quên của một thời tuổi trẻ. Ảnh: Bảo Trung

Nghĩa tình với cựu chiến binh Gạc Ma

BẢO TRUNG LDO | 26/06/2024 15:52

Đắk Lắk - Năm 2014, lãnh đạo Liên đoàn Lao Động tỉnh Đắk Lắk đã trao 45 triệu đồng của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao Động đến tận tay ông Trương Văn Hiền - cựu chiến sĩ từng tham gia trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

"Báu vật quý giá của gia đình"

Sau đó, từ nhiều nguồn xã hội hóa khác nhau và đi vay mượn anh em, bạn bè, anh Hiền đã hoàn thiện căn nhà cấp 4 với diện tích 75m2. Ngôi nhà nằm ở địa bàn thôn 3, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thấm thoát 10 năm trôi qua, mái ấm này được gia đình ông Trương Văn Hiền coi như báu vật quý giá. Bởi, kể cả trong mơ, bản thân ông cũng không nghĩ đến một ngày mình được ở trong ngôi nhà kiên cố và sạch đẹp thế này.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Hiền chia sẻ: "Ngày hoàn thiện mái ấm của gia đình, tôi cảm thấy rất nhẹ lòng. Mặc dù phía trước còn những khó khăn, vất vả nhưng có nơi an cư lạc nghiệp với tôi là một bước tiến lớn trong cuộc đời, nhất là xét trên hoàn cảnh kinh tế gia đình thời điểm bấy giờ. Cuộc đời mình thật lắm thăng trầm, gian truân nhưng giờ đã có được phút giây yên bình, thoải mái".

Ông Hiền và vợ cùng các con đang sinh sống trong một căn nhà kiên cố, sạch đẹp. Ảnh: Bảo Trung

Ngày trước, ông Hiền là người từng vào sinh ra tử ở chiến trường, đối mặt với những hiểm nguy, gian truân. Trong cuộc chiến bảo vệ vùng biển đảo cho Tổ quốc, đã có những đồng chí, đồng đội của ông Hiền đã phải ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển lạnh. Thế nên, ông Hiền cảm thấy mình đã quá may mắn vì vẫn còn sống tới tận ngày hôm nay.

Trong căn nhà kiên cố nơi gia đình đang cư trú, ông Hiền bày tỏ sự biết ơn khó nói thành lời về tổ chức Công đoàn, Quỹ xã hội Tấm lòng vàng của Báo Lao Động đã góp phần giúp ông và gia đình hiện thực hóa ước mơ tưởng chừng như chỉ tồn tại trong tiềm thức.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Mặc dù đã có được ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp để che mưa tránh nắng nhưng gia đình ông Hiền vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Hiện ông Hiền đang gặp vấn đề về sức khỏe do hậu quả của chiến tranh để lại. Trong khi ông là lao động chính trong gia đình có vợ ốm đau đã hơn 10 năm nay và nuôi một người con gái học đại học.

Để có tiền nuôi gia đình, ông Hiền phải cùng người con trai cả đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, do sức khỏe chưa ổn định nên ông không làm được những việc nặng và công việc cũng ngày có ngày không.

Mỗi một ngày công, ông Hiền và con trai chỉ đủ để chi trả tiền sinh hoạt hàng ngày cho gia đình. Thế nên, khi gia đình cần việc gì khác thì lại phải đi vay mượn.

Sức khỏe ông Hiền đã xuống dốc theo thời gian. Ảnh: Bảo Trung

Khi được hỏi về mong ước, ông Hiền chia sẻ: "Tôi chỉ mong có sức khỏe để đi làm thêm, kiếm tiền nuôi con ăn học. Con gái tôi học giỏi lắm, tôi không muốn nó như anh trai cũng vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học. Nhiều lúc đi làm mà những vết thương cũ khiến tôi đau nhức khắp người nhưng vì nghĩ đến con và vợ nên vẫn phải cố".

Vì công việc không ổn định nên thu nhập của tôi và con trai cũng bấp bênh. Ngày nào không có việc thì cả nhà lại phải dựa vào khoản trợ cấp 1,2 triệu đồng hàng tháng. Tôi cũng đã nhiều lần đề xuất để có thêm các khoản trợ cấp thương binh...".

Vợ ông Hiền thương xuyên bị đau nhức, không thể đi lại bình thường được vì thoát vị đĩa đệm. Đã hơn 1 tháng nay, vợ ông phải “nhịn” thuốc do không có tiền để mua thuốc uống.

Ông Trần Văn Diễn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) - cho hay, trường hợp của ông Hiền không nằm trong đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo thông tư 3 Nghị định số 150 của Chính phủ.

Hội chỉ có thể thăm hỏi, động viên gia đình bởi kinh phí của Hội nhiều khi cũng không đủ để hoạt động. Cần phải nhờ vào sự quan tâm của xã hội, giúp đỡ của các mạnh thường quân để giúp gia đình ông Hiền vượt qua khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn