MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Khang (thứ hai, từ phải sang) - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cùng đồng nghiệp. Ảnh: Kim Quy

Người điều dưỡng với câu chuyện em bé "Vàng CoVi"

Khánh Linh - Kim Quy LDO | 21/07/2024 15:08

Sơn La - Với 40 năm tuổi nghề, ông Nguyễn Văn Khang được coi là một trong những "cánh chim đầu đàn" của Hội Điều dưỡng ngành y tế tỉnh miền núi Tây Bắc.

Những ngày tháng 7.2024, trong tiết trời nắng nhè nhẹ của miền Tây Bắc, theo lời giới thiệu của Công đoàn Y tế tỉnh Sơn La, chúng tôi có dịp gặp gỡ ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La - một trong 135 điều dưỡng viên tiêu biểu toàn quốc vừa được tôn vinh.

Ánh mắt ấm áp, cử chỉ ân cần, giọng nói trầm ấm, ông Nguyễn Văn Khang chậm rãi kể về quãng thời gian gắn với công việc điều dưỡng: "Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điều dưỡng Nam Định (nay là Đại học Điều dưỡng Nam Định), từ năm 1985 đến nay, tôi về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La".

Nói về kỷ niệm đáng nhớ trong suốt hơn 40 năm làm nghề, ông Khang chia sẻ, đó là kỷ niệm gắn với em bé mang tên Vàng CoVi.

"Buổi chiều ngày 20.8.2021 tại khu điều trị COVID-19 tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La khi các y, bác sỹ nhận được thông báo khẩn khu điều trị chuẩn bị phương tiện nhân lực đón tiếp một thai phụ 19 tuổi, dân tộc H’Mông, có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Điều đặc biệt thai phụ này mang thai lần đầu tuổi thai 33 tuần, đau bụng có nguy cơ chuyển dạ, dọa sẩy thai

Ngay sau khi có xét nghiệm dương tính với COVID -19, thai phụ lo một, cán bộ, y bác sĩ ở trung tâm điều trị lo 10, đây không chỉ là trường hợp đặc biệt mà còn là trường hợp đầu tiên chúng tôi tiếp nhận điều trị, chưa có tiền lệ" - ông Khang nhớ lại.

Ông Nguyễn Văn Khang là một trong 135 điều dưỡng viên tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023. Ảnh: Kim Quy

Cũng theo người điều dưỡng này, thời điểm đó, không ai bảo ai, tất cả coi chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La như "tối hậu thư" - phải cứu sống được cả mẹ và con.

"Người sản phụ rất nhỏ, mang thai tháng thứ 8 mà chỉ vỏn vẹn có 42kg, lại liên tục khó thở, ho. Các y, bác sỹ điều trị túc trực 24/24h trấn an tinh thần, theo dõi diễn biến thai phụ và thai nhi phòng ngừa các tình huống bất trắc.

Cảm xúc như vỡ òa khi ngày 20.9.2021, một bé trai nặng 2,9kg chào đời. Nghe tiếng khóc của cháu, cả ê-kip chúng tôi ôm nhau rưng rưng nước mắt. Điều đáng nói là sức khỏe của cả 2 mẹ con đều hoàn toàn ổn định. Để tri ân các bác sĩ và đánh dấu sự ra đời đặc biệt của con, gia đình đã đặt tên bé là Vàng CoVi" - ông Khang cười, nhớ lại.

Hình ảnh bé Vàng CoVi được các điều dưỡng chăm sóc tại khu cách ly khi mới chào đời năm 2021. Ảnh: Kim Quy

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Kim Quy - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Sơn La - cho biết, trải qua nhiều vị trí công tác, tâm huyết với nghề, ông Nguyễn Văn Khang được lãnh đạo đơn vị, Hội Điều dưỡng tỉnh, Công đoàn và bạn bè, đồng nghiệp, người bệnh tin yêu, tôn trọng.

Trong suốt quá trình công tác, ông Khang đã được các cấp tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen và các danh hiệu thi đua.

Đặc biệt, năm 2022, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2023, ông nhận Giấy khen của Công đoàn ngành y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Mới đây, nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023, ông Nguyễn Văn Khang là một trong 135 điều dưỡng viên tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn