MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Pho (33 tuổi, Hậu Giang), lo lắng vì chưa được nghe thông báo có hay không việc được thưởng cuối năm. Ảnh: Anh Tú

Người lao động nghèo: Không có tiền thưởng Tết, lấy gì về quê?

Chân Phúc - Anh Tú LDO | 14/12/2020 14:06

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều công ty bị giảm đơn hàng khiến thu nhập của người lao động cũng giảm theo, nay khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhiều người lao động đang rất quan tâm về khoản tiền thưởng Tết cuối năm.

Nhận lương tháng nào, hết tháng đó

Chị Lê Thị Diễm Kiều (Hậu Giang) đang làm công nhân tại công ty Freetrend (quận Thủ Đức, TPHCM) sống cùng chồng và con gái tại một khu nhà trọ ở quận Thủ Đức. Trong căn phòng trọ chỉ chừng hơn 10 mét vuông, với vài dụng cụ đơn giản, rót xong ly nước mời chúng tôi, chị Kiều cho biết, chị lên TPHCM làm việc đến nay đã gần 7 năm. Tuy nhiên, do đồng lương công nhân ít ỏi, 3 cọc 3 đồng nên đến nay chị đang phải ở nhà thuê với chi phí hơn 1,2 triệu đồng/tháng.

Bên trong căn phòng trọ chật chội chỉ hơn 10 mét vuông mà chị Kiều cùng chồng và con gái đang sống. Ảnh: Anh Tú

“Thời điểm khi chưa có dịch COVID-19, mỗi tháng cũng thu nhập được khoảng trên dưới 8 triệu đồng. Tuy nhiên, những tháng vừa qua, ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn hàng giảm, giờ làm giảm theo khiến thu nhập chỉ còn lại trên dưới 6 triệu đồng/tháng. Cộng cả lương của ông xã, sau chi tiêu ăn uống rồi gửi về quê một ít thì không còn lại bao nhiêu”, chị Kiều tâm sự.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với chị Kiều, chúng tôi gặp được chị Trần Thị Lệ Hằng (45 tuổi, Bình Định), cùng làm chung công ty với chị Kiều. Chị Hằng cho biết, đến nay chị đã làm công nhân được 22 năm, để tiết kiệm chi phí, chị cũng chọn cách ở chung với 2 người bạn cùng làm công nhân khác.

Theo lời kể của chị Hằng, chúng tôi biết được chị là một bà mẹ đơn thân, nhưng do cuộc sống khó khăn nên đành phải chấp nhận gửi con nhỏ (7 tuổi) cho bố mẹ ở quê nhà chăm nom rồi một mình lên thành phố kiếm sống. Hàng tháng chị gửi khoảng 3 triệu đồng về quê để nhờ bố mẹ chăm sóc con, sau khi trừ đi chi phí ăn ở thì gần như chị không để dành ra được khoản nào.

This browser does not support the video element.

Không thưởng Tết lấy gì về quê

Chị Hằng cho hay, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy công ty không để xảy ra tình trạng dừng hoạt động nhưng do đơn hàng giảm, giờ làm giảm kéo theo thu nhập của chị cũng giảm từ 5 – 15%.

"Vào khoảng hồi đầu cuối tháng 4, đầu tháng 5, chúng tôi có được thông tin là năm nay sẽ không có thưởng Tết vì ảnh hưởng của dịch. Nghe tin, những người lao động nghèo như chúng tôi không khỏi lo lắng, đời công nhân làm lụng cả năm chỉ chờ vào đồng tiền thưởng cuối năm để có tiền về quê ăn Tết. Thật không dám nghĩ nếu cuối năm mà không có tiền thưởng thì sẽ như thế nào. May mắn thay, vừa rồi công ty đã có thông báo lại vẫn sẽ thưởng Tết bình thường, khiến những người lao động nghèo như chúng tôi không khỏi vui mừng”, chị Hằng tâm sự.

Chị Hằng không giấu được cảm xúc vui mừng khi biết vẫn có thưởng Tết trong năm nay khi chia sẻ với PV. Ảnh: Anh Tú

Cùng hoàn cảnh với chị Hằng, chị Nguyễn Thị Pho (33 tuổi, Hậu Giang) đang làm việc ở một công ty trong Khu công nghiệp Linh Trung (Thủ Đức) tâm sự, thưởng Tết có thể nói là nguồn tiền duy nhất mà chị mong chờ vào dịp cuối năm để về quê ăn Tết cùng với 2 con.

“Thu nhập mỗi tháng của tôi khoảng 5 – 6 triệu đồng, sau gửi tiền về nuôi 2 con nhỏ ở quê dù đã tiết kiệm hết mức nhưng nhiều tháng cũng phải chạy vạy vay mượn thêm. Tết đang đến gần lại không có khoản dư nào nên chỉ chờ vào nguồn tiền thưởng cuối năm. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa nghe được công ty thông báo gì nên rất lo lắng, nếu không có thưởng Tết không biết lấy gì về quê”, chị Pho than thở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn