MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động trở lại Hà Nội sớm 1 ngày trước khi kết thúc kì nghỉ lễ. Ảnh: Thu Thảo.

Người lao động quay lại Hà Nội sớm 1 ngày tránh ùn tắc giao thông

THU THẢO LDO | 03/09/2023 16:53

Dù chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 nhưng nhiều người lao động lựa chọn rời quê sớm, trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho công việc, tránh cảnh chen chúc, tắc đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bến xe Yên Nghĩa (Quận Hà Đông, TP. Hà Nội), sáng ngày 3.9 (ngày nghỉ thứ 3 của dịp lễ Quốc khánh), nhiều học sinh, sinh viên, người lao động đã hối hả trở lại thành phố để chuẩn bị cho học tập và công việc.

Người lao động tránh ùn tắc khi di chuyển từ quê nhà đến thành phố vào sáng ngày 3.9. Ảnh: Thu Thảo.
Nhà chờ xe thông thoáng hơn so với ngày thường. Ảnh: Thu Thảo.

Lựa chọn lên Thủ đô từ sáng ngày 3.9, anh Phan Văn Hiển, 21 tuổi, quê Thái Bình cho biết, anh đi làm vào ngày mai (4.9).

Chưa phải ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 2.9, anh Hiển chấp nhận lên thành phố sớm để đi làm kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Thu Thảo.

Là sinh viên năm cuối của một trường Đại học tại Hà Nội, anh Hiển vừa học vừa làm thêm cho một siêu thị tại quận Hà Đông. Vì điều kiện gia đình không được khá giả nên anh Hiển đăng ký làm ngày 4.9 để kiếm thêm thu nhập trang trải học phí đầu năm học.

Nhiều người dân lựa chọn lên thành phố sớm 1 ngày để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc. Ảnh: Thu Thảo.

Tránh cảnh tắc đường và dành thời gian nghỉ ngơi trước khi đi làm, anh xuất phát lúc 6h30 tại Thái Bình. 3 tháng mới có dịp về quê thăm gia đình, trước khi đi, bố mẹ anh chuẩn bị đầy đủ đồ ăn như: Gạo, rau, hoa quả cho con. Anh Hiển cũng không quên lời nhắc nhở của bố mẹ là phải luôn giữ gìn sức khỏe.

Anh Hiển cho biết: “Về quê được 2 ngày, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Lúc chuẩn bị đồ đạc lên thành phố, tôi cũng thấy buồn vì không ở với bố mẹ lâu hơn. Thế nhưng, để giảm áp lực về kinh tế cho gia đình, tôi chọn đăng ký đi làm”.

Chị Thư vẫn chưa hết ám ảnh cảnh bị “nhồi nhét” khi từ Hải Phòng về Hoà Bình. Ảnh: Thu Thảo.

Còn chị Nguyễn Thư, 33 tuổi, công nhân một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại TP. Hải Phòng “ám ảnh” chuyện nhồi nhét, chen chúc và tắc đường. Ngày 5.9 mới bắt đầu quay trở lại làm việc nhưng vì có 3 con nhỏ (con út mới 11 tháng tuổi), vợ chồng chị chấp nhận rời quê sớm 1 ngày để đảm bảo sức khỏe cho các con.

“Tôi và gia đình từ Hải Phòng về quê ở tỉnh Hoà Bình tối ngày 31.8. Đường tắc, xe khách nhồi nhét khách khiến cho vợ chồng tôi và các con vô cùng mệt mỏi”, chị Thư tâm sự.

Nhiều người lao động tay xách nách mang đồ đạc, hành lý từ quê. Ảnh: Thu Thảo.

Ông Tạ Thanh Phong, 60 tuổi, chủ nhà xe tuyến Hòa Bình - Hà Nội cho biết, từ trước kỳ nghỉ lễ, nhiều người dân đã đặt vé xe để lên thành phố sớm. Sáng nay (3.9), ông Phong đã đưa khoảng 20 khách từ các tỉnh trở về Hà Nội.

Ông Phong cũng có chuyến xe đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ từ sáng nay 3.9. Ảnh: Thu Thảo.
Các gia đình có con nhỏ cũng trở lại Thủ đô sớm. Ảnh: Thu Thảo.

“Công việc của tôi phải di chuyển nhiều nên ít khi được ở cạnh vợ, con. Kỳ nghỉ lễ là lúc được sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên, vì có khách đặt xe nên tôi quyết định đi làm sớm để kiếm thêm thu nhập”, ông Phong cho biết.

Cũng theo ông Phong, chỉ trong chiều tối nay đến sáng ngày mai, lượng người đổ về Thủ đô và các tỉnh lân cận sẽ tăng nhanh. Chủ nhà xe bày tỏ lo ngại, việc này sẽ khiến cho tình trạng kẹt xe, tắc đường xảy ra, ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn