MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính (giữa) và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm CN Nguyễn Văn Thiện

Người lao động sống chật vật với trợ cấp tai nạn lao động

LÊ TUYẾT LDO | 06/05/2018 17:16
“Mức trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ) hiện nay chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu cuộc sống của người lao động (NLĐ) sau khi bị tai nạn.

Đối với những NLĐ vẫn còn có sức khỏe, còn khả năng lao động, anh chị em cần được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, có như vậy cuộc sống mới bớt khó khăn hơn” – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính chia sẻ khi đến thăm các trường hợp NLĐ bị tai nạn lao động nhân Tháng hàng động vì An toàn vệ sinh lao động năm 2018 tại TPHCM. 

Anh Lâm Văn Dũng, sinh năm 1971, vốn là tài xế của Cty TNHH Linfox logisitis VN (Bình Dương). Cách đây gần 10 năm, trong một lần làm việc, chân của anh bị kẹt vào bộ phận máy của xe vận chuyển nội bộ kho công ty gây thương tật cụt chân trái qua đầu gối, dẫn đến tỷ lệ thương tật trên 81%.

Ông Mai Đức Chính động viên anh Lâm Văn Dũng.

Anh Dũng cho biết, với tỷ lệ thương tật 81%, hàng tháng anh lên phường nhận được gần 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Anh Dũng bộc bạch: “Nhà 8 người, thu nhập bấp bênh, tôi là đàn ông mà giờ sống trông cậy vào các chị, nhiều lúc nghĩ buồn lắm. Tôi đi tìm việc, tới đâu người ta cũng chê, xin làm bảo vệ cũng không được. Chỉ mong có cái nghề để mình sống bớt vất vả”.

Anh Nguyễn Văn Thiện, sinh 1963, vốn là công nhân nông trường cây trồng công nghiệp thuộc Lực lượng thanh niên xung phong. Năm 1989, trong vụ TNLĐ do nổ nổi áp suất, anh bị cụt chân trái qua đầu gối, dẫn đến tỷ lệ thương tật 81%. Mức trợ cấp TNLĐ của anh hiện nay là 3 triệu đồng, đây là mức trợ cấp khá cao so với nhiều hoàn cảnh khác.

Tuy nhiên, với việc một mình tự lo mọi việc, cùng với bệnh đái tháo đường, cuộc sống của anh Thiện khá chật vật. Anh chia sẻ: “Tôi ước có cái xe lắc tay đặng đi bán vé số, cuộc sống bức bách quá, tiền trợ cấp không đủ sống mà mình cứ ngồi không chịu chết”.

Ông Mai Đức Chính thăm hỏi, động viên người thân nam CN Trần Hữu Hùng. Anh Hùng đã mất vì TNLĐ.

Chia sẻ với khó khăn mà anh chị em CN bị TNLĐ đang gặp phải, tổ chức CĐ đã thăm hỏi, tặng quà gồm tiền mặt (2 triệu đồng), sổ tiết kiệm (5 triệu đồng) và hiện vật, động viên anh chị em vượt qua khó khăn.

Ông Mai Đức Chính chia sẻ: “Trong khả năng của mình, tổ chức CĐ sẽ cố gắng hỗ trợ để anh chị em có cuộc sống tốt hơn”.

Theo ông Chính, công tác đào tạo, hỗ trợ tìm việc cho anh chị em sau TNLĐ, đặc biệt là những người còn khả năng lao động là rất cần thiết, đó mới là sự chăm lo bền vững nhất.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Ngọ Duy Hiểu - Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN) làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm các trường hợp CN bị tai nạn lao động nặng trên địa bàn TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn