MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người lao động tự do vất vả mưu sinh dưới nắng gắt đầu mùa

Minh Phương LDO | 12/05/2021 07:00
Những ngày vừa qua, Hà Nội bước vào đợt nắng gắt đầu tiên. Nền nhiệt ngoài trời tăng cao càng khiến cuộc sống của những người lao động tự do càng thêm vất vả.

Vì miếng cơm...

Càng về trưa, nền nhiệt càng tăng cao, những người lao động tự do làm công việc bán hàng rong, nhặt ve chai và công nhân xây dựng luôn phải căng mình mưu sinh giữa trời nắng nóng như đổ lửa.

12 giờ trưa - thời điểm nắng gay gắt nhất, dòng người di chuyển thật nhanh trên đường, ai cũng tìm cách che chắn thật kỹ cho mình bằng áo chống nắng, kính mắt, khẩu trang... Và đâu đó khắp các nẻo đường Hà Nội, vẫn có những người lao động phải lao ra đường để mưu sinh.

Bà Thoa rảo bước dưới trời nắng như đổ lửa trên đường Trần Nhật Duật, Hà Nội.

Ngồi bên vệ đường, bà Thoa (55 tuổi, quê Nam Định) vừa phe phẩy chiếc nón lá vừa nói, nắng nóng khiến công việc thu mua đồng nát của bà trở nên vất vả hơn. Bởi hằng ngày, bà phải đi từng ngõ ngách, phố phường để lượm ve chai. Ngày may mắn là ngày có nhiều hàng, tuy nhiên, cũng sẽ vất vả thêm bội phần vì bà Thoa phải gánh hàng chục cân hàng giữa thời tiết nóng nực.

Ánh mắt mệt mỏi, bà Thoa bộc bạch: “Đi bộ nhiều dưới nắng nóng sẽ rất mệt và khát nước nhưng vì miếng cơm, tôi phải cố gắng để lượm nhặt từng vỏ chai, bìa cũ. Hôm nào được nhiều hàng, tôi kiếm được 200.000-300.000 đồng, ngày ít thì được vài chục, thậm chí nhiều ngày quay về tay không”.

Từ khi dịch COVID-19 ảnh hưởng, công việc thu mua ve chai của bà cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bà Thoa tâm sự, mấy ngày nay, cứ đi rồi về chỉ kiếm được bữa rau, bữa dưa vì các hoạt động hầu như bị ngưng trệ, nơi công cộng thưa thớt người. "Mong rằng dịch bệnh qua nhanh để người dân chúng tôi được an tâm làm việc” - bà Thoa bày tỏ.

Bà Ninh tranh thủ nghỉ ngơi giữa thời tiết nóng nực.

Mong trời bớt nóng, dịch bệnh qua nhanh

Ngồi đối diện bên đường, bà Ninh (76 tuổi, quê Thanh Hóa) thu mình vào một góc tường gần cầu Chương Dương (quận Long Biên, Hà Nội) để nghỉ trưa. Bà Ninh cho biết, cuộc sống ở quê vất vả, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời vẫn không đủ ăn nên đành khăn gói lên Hà Nội.

Suốt 20 năm qua ở nơi đất khách quê người, thời gian chưa có dịch, bà đi bán nước rong bên cạnh bến xe buýt đối diện chợ Long Biên. Từ khi có dịch, hàng quán vỉa hè không được bán, bà Ninh đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Ở cái tuổi đáng ra phải được an hưởng tuổi già, nhưng bà Ninh vẫn phải ngày ngày tự mình mưu sinh kiếm sống.

Đối với bà Ninh, nắng nóng càng khiến người già càng thêm vất vả. "Hàng ngày, bà Ninh đi lượm ve chai ở các bãi rác. Khi nào nắng quá, tôi lại ngồi gốc cây, gầm cầu nghỉ ngơi, cật lực lắm cả ngày chỉ được vài chục. Mong cho thời tiết đỡ nắng và dịch bệnh nhanh hết để tôi đi làm đỡ vất vả hơn” - bà Ninh chia sẻ.

Lê đôi chân, kéo nhanh chiếc xe đựng xi măng, bà Tuyết (56 tuổi) làm nghề phụ hồ cho hay, tuy mới đầu mùa hè nhưng mấy hôm nay thời tiết cũng rất oi bức.

Thời tiết về trưa càng trở nên nắng nóng, khiến những người lao động tự do mệt mỏi và vất vả hơn nhiều.

Hằng ngày, bà Tuyết đạp xe hơn 15km đến công trình làm việc, thu nhập mỗi ngày được 300.000 đồng. Theo bà Tuyết, số tiền đó cũng đủ để trang trải cuộc sống nhưng công việc này không hợp với những người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhiều lúc bà phải làm việc đến tận khuya cùng cho kịp tiến độ công trình. Những ngày như vậy, cơ thể bà mệt rã rời.

“Mấy ngày nay, thời tiết nắng nóng mà làm phụ hồ thì cực lắm, tôi phải làm ướt chiếc khăn rồi quấn lên đầu mới vơi đi cái nóng. Nhiều khi muốn nghỉ việc tìm công việc khác, nhưng tuổi này rồi ai còn thuê nữa nên tôi cố gắng làm thời gian nữa rồi đi kiếm việc khác thôi” - bà Tuyết bùi ngùi nói.

Những người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời luôn phải tìm nơi tránh nắng mọi lúc mọi nơi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn