MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không được hưởng chế độ BHXH lúc khó khăn, người lao động chật vật vay mượn nợ. Ảnh: Thùy Trang

Người lao động từng làm cho Cocobay, bị nợ BHXH, mất quyền lợi lẫn niềm tin

THÙY TRANG LDO | 18/04/2023 17:42

Đà Nẵng - Hơn 3 năm đi đòi quyền lợi Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ chỗ doanh nghiệp đến cơ quan BHXH, nhưng đến nay vẫn chưa có được câu trả lời, người lao động từng làm việc tại Cocobay Đà Nẵng chỉ nghe đến chữ BHXH đã lắc đầu.

Người lao động không còn muốn đóng BHXH

Từ sau dịch bệnh COVID-19, hơn nửa năm nay chị Nguyễn Thị Hồng Vân (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), một trong số lao động bị Công ty TNHH Empire Hospitality nợ tiền BHXH, đã tìm được chỗ làm ổn định.

Vẫn chọn Đà Nẵng làm dù phải đi đi về về nhưng có công việc còn hơn là thất nghiệp. Hơn 10 năm làm mẹ đơn thân nuôi 2 con ăn học, chị Vân không để mình một ngày nào nghỉ ngơi.

Thế nhưng nhắc đến việc tiếp tục đóng BHXH, chị Vân lắc đầu: “Doanh nghiệp chỗ tôi làm có nói đưa số BHXH để họ làm thủ tục đóng tiếp nhưng tôi từ chối.

Đóng vào rồi nhưng phía Công ty TNHH Empire Hospitality còn nợ mấy tháng BHXH thì tôi cũng chẳng thể hưởng chế độ khi cần. Vậy thì đóng làm gì? Biết bao giờ mới hưởng được quyền lợi của mình?”.

 Không được hưởng quyền lợi BHXH, người lao động đóng BHXH hơn 10 năm nay không còn niềm tin. Ảnh: Thùy Trang

Hơn 10 năm đóng BHXH nay tay trắng

Câu hỏi của chị Vân khiến các lao động khác cũng suy ngẫm. Nhiều người lao động đồng ký tên gửi đơn thư đến Báo Lao Động nhờ hỗ trợ đòi quyền lợi đã đóng BHXH hơn 10 năm. Đó là khoảng thời gian làm việc không hề nhỏ.

Họ chăm chỉ làm việc ở từng vị trí dù là nhỏ nhất như nhân viên cây xanh ở khu nghỉ dưỡng, cả ngày dầm mưa dãi nắng. Hay có người làm ở vị trí nhân viên buồng phòng, dọn dẹp chẳng ngơi tay cho đến khi họ được cất nhắc lên các bị trí quản lý một nhóm lao động…

Dù ở bất kì vị trí nào, với những người lao động ở vùng quê Quảng Nam, chạy một ngày mấy chục cây số đi làm là điều chẳng dễ dàng. Nhưng, họ đặt niềm tin ở doanh nghiệp, những lời hứa hẹn về chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế và đồng lương từng tháng để lo cho con cái, gia đình.

Thế nhưng, đó là khi doanh nghiệp làm ăn có lãi. Chủ dự án Cocobay, đơn vị thuê Công ty TNHH Empire Hospitality điều hành một số khách sạn tại đây từng phân trần rằng, do dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chậm đóng BHXH cho người lao động.

Nhưng câu chuyện đó sẽ khác nếu doanh nghiệp đối diện với người lao động, cho họ câu trả lời. Chứ không phải là trốn tránh, im hơi lặng tiếng hơn 3 năm qua.

Bằng chứng là tại cuộc họp do BHXH TP Đà Nẵng tổ chức mời doanh nghiệp và người lao động đối thoại hồi 13.4 vừa rồi, doanh nghiệp đã không tham dự.

Chị Lê Thị Nữ, một trong số những lao động bị doanh nghiệp nợ BHXH bức xúc: “Nghe tổ chức họp đối thoại với doanh nghiệp, chúng tôi phải xin nghỉ một buổi để chạy ra Đà Nẵng dự. Nhiều người đang làm việc thời vụ, khó xin nghỉ lắm nhưng cũng cố gắng nhờ người làm giúp, xin chủ lao động vì sợ mất việc.

Thế nhưng khi đến nơi, chúng tôi mới biết doanh nghiệp không dự. Bao câu hỏi về việc vì sao họ nợ BHXH, bao giờ họ mới trả đủ cho chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời”.

Đóng BHXH hơn 10 năm, chị Nữ bây giờ chỉ mong có thể nhận được chế độ rút sổ một lần.

Gặng hỏi sao không đóng tiếp BHXH ở nơi khác, chị Nữ cũng lắc đầu: “Vì hơn 3 năm đi đòi sổ, tôi vay mượn nợ để trang trải chi phí sinh hoạt. Số nợ đã lên vài chục triệu đồng.

Người lao động như chúng tôi, lương vài triệu một tháng, tiền vào cửa trước ra cửa sau nhưng bao năm qua tôi cũng tự tin vì có sổ BHXH, nghĩ khi khó, khi cần đến cũng có ít tiền xoay sở.

Nhưng rồi cũng có được đâu. Các đơn vị nhận đơn của chúng tôi, tại cuộc họp có hỏi, có khuyên chúng tôi nên đóng tiếp BHXH để được hưởng lương hưu sau này…

Nhưng sau này là khi nào? Chúng tôi thật sự không biết nên nhìn vào đâu để có niềm tin rằng mình sẽ được hưởng đúng quyền lợi. Khi mà tiền đóng hơn 10 năm đóng BHXH giờ còn đang bị chôn chặt ở đâu đó!”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn