MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hương gói bánh chưng hôm 28 Tết để đỡ nhớ nhà. Ảnh: NVCC

Người lao động Việt Nam ăn Tết Nguyên đán tại Nhật Bản

Hà Anh LDO | 13/02/2021 11:57

Những năm trước đây, mỗi dịp Tết đến xuân về là chị Trần Thị Mai Hương cùng gia đình nhỏ của mình đều về Bình Giang, Hải Dương đón Tết Nguyên đán với đại gia đình. Tết Tân Sửu 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên năm nay gia đình chị Hương và gia đình em gái đã đón Tết tại Osaka, Nhật Bản.

Chị Hương và em gái hiện đang bán hàng thuê cho một cửa hàng bán đồ Việt Nam tại Nhật Bản.

Trao đổi qua mạng xã hội, chị Hương chia sẻ, đón Tết cùng đại gia đình là một trong những hoạt động ý nghĩa nhất của mỗi người Việt Nam trong một năm, do đó những năm trước gia đình chị đã cố gắng về Việt Nam, để sum vầy với mọi người. Tuy nhiên do dịch COVID-19 hoành hành nên đã cản trở việc sum họp của đại gia đình chị…

Mâm ngũ của của gia đình chị Hương. Ảnh: NVCC

“Tết này, mỗi lần nghe câu hát “con biết xuân này mẹ chờ tin con…” là em và em gái đều rơi nước mắt, bởi nhớ cái cảm giác được gói bánh trưng mỗi sáng 28 Tết, nhớ hương mùi già mẹ đun chiều 30 Tết, nhớ tiếng dao thớt chặt gà của em trai, nhớ tiếng ríu rít, nô đùa của bầy trẻ trong sân nhà…” - chị Hương dưng dưng kể.

“Nhìn thấy mọi người ở nhà chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa là thấy thương và nhớ bố mẹ. Giờ chỉ có ông bà ở nhà, Tết không có các con bên cạnh, rồi giờ dịch COVID-19 ở Hải Dương còn phức tạp… nên em cũng lo lắng cho mọi người ở nhà. Tết này chắc chắn không được vui như Tết mọi năm” - chị Hương chia sẻ.

Mâm cơm ngày Tết của gia đình chị Hương. Ảnh: NVCC

Và để quên đi nỗi nhớ nhà, hai chị em đã “lao đầu vào công việc”. Bởi, tại Nhật Bản họ đón Tết theo Dương lịch, nên mọi người không được nghỉ Tết Nguyên đán như người lao động ở Việt Nam.

Và để có không khí Tết trong gia đình, chị Hương cùng em gái đã gói bánh chưng.

Để chuẩn bị nguyên, vật liệu gói bánh, chị Hương đã tìm đến các cửa hàng bán đồ Việt Nam để mua lá dong, thịt lợn, đỗ xanh, gạo nếp…

“Tính ra tiền Việt Nam thì 1kg lá dong có giá là 200 nghìn đồng; thịt lợn là 220 nghìn/kg; gạo nếp 100 nghìn đồng/kg; gần 60 nghìn đồng/kg đỗ xanh. Ngày 28 Tết vừa qua, em đã gói được 15 cái bánh chưng” - chị Hương cho biết.

Các con của chị Hương được mẹ sắm áo dài đỏ truyền thống để đón Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC

Ngoài bánh chưng, gia đình chị Hương cũng bày mâm ngũ quả để thắp hương hướng về tổ tiên nơi quê nhà với các loại quả như chuối, bưởi, quất, thanh long, táo…

Ngoài ra, chị Hương cũng sắm áo dài đỏ truyền thống (gửi từ Việt Nam sang) cho các con và cháu.

Các thành viên trong gia đình chị Hương quây quần trong bữa cơm đầu năm mới. Ảnh: NVCC

“Đêm Giao thừa vừa qua, ngoài mong ước mọi người trong đại gia đình vui khoẻ, bình an, an khang, thịnh vượng thì em đã khấn cầu dịch COVID-19 được xử lý dứt điểm để gia đình em trong năm mới sẽ được đoàn tụ, sum vầy” - chị Hương bật mí.

This browser does not support the video element.

Người Việt Nam sắm Tết tại cửa hàng nơi chị Hương đang bán hàng thuê.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn