MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Ngọc Thị Lê ủng hộ thực phẩm cho bếp ăn khu cách ly của Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Động (Bắc Giang). Ảnh: NVCC

Người mẹ một mình nuôi 2 con trưởng thành

tất thảo LDO | 30/06/2021 10:00
Chồng mất sớm, chị Ngọc Thị Lê gạt nước mắt để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Không chỉ thay chồng chăm sóc con cái thành người, chị còn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vừa là mẹ, vừa là cha

Chị Ngọc Thị Lê hiện là Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Mầm non An Châu, Sơn Động, Bắc Giang. Năm 1998, chị Lê lập gia đình, chồng chị là sĩ quan quân đội. Cuộc sống dù còn khó khăn do 2 vợ chồng đều có đồng lương ít ỏi, nhưng anh chị sống bên nhau rất hạnh phúc, nhất là khi 2 con lần lượt ra đời. Thế nhưng, năm 2013, tai ương bất ngờ đổ xuống gia đình chị: Khi đang trực cơ quan, chồng chị Lê đột ngột qua đời bỏ lại chị và hai con nhỏ.

“Cuộc sống của tôi thật bế tắc khi mất đi một người chồng, người cha của các con tôi, một người trụ cột trong gia đình. Lúc đó, các con tôi thấy vắng bố chỉ biết hỏi mẹ sao bố đi đâu mà lâu vậy. Nhìn các con và nghe những câu hỏi như vậy, tim tôi đau đến nhường nào... Tôi đã suy sụp hoàn toàn” - chị Lê xúc động kể lại.

Nhờ sự động viên của anh em, bạn bè và đồng nghiệp, chị Lê gạt nước mắt để vững vàng hơn, làm thay cả phần chồng nuôi dạy các con. Chị thầm nghĩ, các con đã mất đi người cha, nếu người mẹ mà không vững lòng thì các con sẽ không được chăm sóc chu đáo, rất tội cho các con. Chị Lê tự hứa sẽ nuôi dạy con thật tốt. Ngoài ra, chị cũng cố gắng làm thật tốt công việc được giao.

Sau đó, chị Lê được điều động về Trường Mầm non An Châu - địa điểm gần nhà hơn để tiện chăm sóc các con. Ngoài giờ làm việc, chị Lê dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Thời gian đầu, hết giờ làm việc là chị vội vàng về nhà nấu cơm cho các con, tối đến kèm các con học bài. Khi các con lớn khôn hơn, chị Lê đã phân công công việc cho hai anh em vừa học bài, vừa giúp đỡ mẹ công việc nhà. Chị thường xuyên gần gũi, tâm sự, động viên các con học tập; bản thân chị luôn làm gương cho các con. Nhờ đó, gia đình chị luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, được tổ dân phố tặng khen thưởng gia đình xuất sắc.

Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

Không chỉ chăm lo cho gia đình, về công việc chuyên môn, chị Lê luôn hoàn thành tốt. Thời điểm mới chuyển công tác về trường, chị được phân công phụ trách về chuyên môn, chủ tịch Công đoàn nhà trường. Với cương vị mới, chị không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn gần gũi quan tâm tới chị em đồng nghiệp trong nhà trường.

Với suy nghĩ phải làm một việc gì đó để trường phát triển mạnh hơn nữa, chị Lê đã tham mưu với Hiệu trưởng về vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục trong trường. Chị cùng Ban Giám hiệu nhà trường bắt tay vào việc tham mưu đề xuất với cấp trên cấp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời cần nâng cao chuyên môn cho giáo viên.

“Tôi đứng ra dạy mẫu cho giáo viên dự giờ và thường xuyên trao đổi về chuyên môn, tập huấn chuyên môn cho giáo viên, dự giờ rút kinh nghiệm cho giáo viên dạy giỏi hơn. Tăng cường trao đổi với phụ huynh trong việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường về chất lượng bữa ăn cũng như trong việc chăm sóc giáo dục trẻ một cách tốt nhất để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường” - chị Lê kể.

Bên cạnh đó, hằng năm chị Lê tham gia thi viết Sáng kiến kinh nghiệm. Nhờ đó, tìm ra các giải pháp tốt nhất để áp dụng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, đồng thời mở rộng tới các trường bạn trong huyện. Kết quả, sáng kiến của chị đã được hội đồng cấp huyện, cấp tỉnh công nhận đạt trong những năm học vừa qua. Những nỗ lực của chị đã góp phần giúp Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Tập thể nhà trường được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ; Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN.

Riêng về hai con, chị Lê rất vui khi các cháu yêu thương đùm bọc nhau, biết quan tâm đến mẹ, chia sẻ với mẹ những công việc thường ngày. Hiện, con trai lớn của chị đã trưởng thành, theo nghề của bố và đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cháu thứ hai đang là học sinh lớp 10 Trường PTTH Sơn Động số 1, Sơn Động, Bắc Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn