MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Đỗ Thị Quyên trao đổi công việc cùng các đồng nghiệp. Ảnh: Đ.T

Người thợ hàn có bàn tay vàng

ĐẶNG TIẾN LDO | 10/06/2017 06:40
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thợ mỏ nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Đỗ Thị Quyên đã luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ được làm công nhân mỏ như bố, mẹ, anh, chị của mình. Sau khi tốt nghiệp THPT chị không thi ĐH mà chọn học nghề để tiếp bước truyền thống gia đình.

Năm 2015, máy gạt của mỏ than Phấn Mễ bị hỏng khung sắt-xi khiến công việc bị đình trệ. Máy gạt này ra đời đã lâu nên thiết bị thay thế mới gần như không có, chỉ có thể lấy ở máy khác đưa vào. Được sự động viên của lãnh đạo đơn vị, nữ thợ hàn gần như là duy nhất (đến thời điểm này là duy nhất) của mỏ đã không quản ngày đêm tìm tòi, sửa chữa. Có những lúc vừa mệt, vừa bế tắc nhưng Quyên lại tự nhủ: Phải cố để có máy cho anh em làm việc.

Năm 1987, rời ghế nhà trường phổ thông chị đăng ký học nghề hàn tại Trường Công nhân kỹ thuật mỏ Khánh Hoà (nay là Trường Cao đẳng nghề Thái Nguyên) và tốt nghiệp với tay nghề thợ hàn bậc 3/7, chị được nhận vào làm công nhân tại mỏ than Phấn Mễ. Nhưng đặc biệt hơn, là phụ nữ, Quyên lại chọn công việc nặng nhọc (Phân xưởng Khoan nổ mìn) gồm các thiết bị phục vụ sản xuất như máy gạt, máy khoan, máy xúc và nhiều thiết bị khác. 

Ở Quyên thật đặc biệt và cũng thật quyết liệt. Ngày đầu chỉ có nhiệt huyết, yêu nghề nhưng chưa có kinh nghiệm, tay nghề còn non nớt nên công việc gặp rất nhiều khó khăn, mà công việc hằng ngày của một người thợ kỹ thuật đòi hỏi rất khắt khe về chuyên môn. Nhưng, Quyên, với truyền thống gia đình đã ngấm sâu vào máu, chị không chỉ quyết tâm biến ước mơ thuở ấu thơ thành hiện thực mà còn tiếp tục hun đúc ước mơ ấy với sự mạnh dạn suy nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vì vậy Quyên luôn có những giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị.

Khi được hỏi tại sao là phụ nữ lại chọn công việc vất vả như vậy, Quyên chỉ cười và nói “tôi rất yêu công việc mình đang làm. Tôi là người thích tìm hiểu, thích khám phá tính năng, cách vận hành của các loại thiết bị. Tôi đọc được những trăn trở, suy nghĩ của những người thợ mỗi khi máy móc hỏng hóc và gặp sự cố. Từ đó, tôi cùng với anh em thợ máy cố tìm ra cách khắc phục hiệu quả nhất để sớm đưa máy ra sản xuất”.

Sau mỗi lần sửa được máy, chị cảm nhận được niềm vui của những người thợ máy và cùng vui chung với họ khi máy đạt được năng suất và sản lượng cao. Chính vì vậy, chị càng yêu công việc của mình hơn, bất cứ công việc gì giao cho chị mọi người rất yên tâm và tin tưởng. Đặc biệt hơn, hơn 25 năm làm thợ hàn, những gì biết được, học được chị Quyên đều đã truyền lại cho lớp công nhân trẻ. Tôi đã cống hiến hết mình cho mỏ và cho Cty.

- Năm 2009 và năm 2013, hai lần chị Quyên tham dự thi chọn thợ giỏi cấp Cty thì cả hai lần đều đạt loại giỏi (được thưởng nâng bậc từ 5/7 lên 6/7 và từ 6/7 lên 7/7). Bản thân chị nhận được nhiều bằng khen của các cấp, trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Chị từng đảm nhiệm các chức danh: Tổ trưởng sản xuất, Bí thư chi bộ, Uỷ viên BCH Công đoàn, Trưởng ban Nữ công của đơn vị. Trong nhiều năm liên tục được Hội đồng sáng kiến các cấp công nhận và khen thưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn