MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân lựa chọn phòng trọ giá rẻ, cũ kĩ để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Bích Ngọc

Nhà trọ xuống cấp, nhỏ hẹp, công nhân kì vọng nhà ở xã hội

VÂN HI LDO | 08/04/2024 12:50

Thu nhập eo hẹp, để tiết kiệm chi phí công nhân phải lựa chọn thuê nhà trọ bình dân, xuống cấp, không gian chật hẹp điều này khiến sinh hoạt trở nên bất tiện. Nhiều người bày tỏ sự kì vọng vào nhà ở xã hội để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Sinh hoạt bất tiện vì nhà trọ nhỏ hẹp

Hơn 5 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Kim Mai (công nhân công ty giày da tại TP Cần Thơ) vẫn chật vật sinh hoạt trong căn trọ xuống cấp, cũ kĩ, nhất là khi thời tiết nắng nóng, căn phòng càng trở nên ngột ngạt.

Được biết, chị Mai từ Bạc Liêu lên Cần Thơ làm công nhân đã hơn 5 năm. Vì đồng lương còn hạn chế nên chị Mai chọn cách thuê nhà trọ giá bình dân, gần chợ để tiết kiệm chi phí.

“Tôi thuê trọ giá 1 triệu đồng/tháng, do ở lâu nên cũ kĩ, màu sơn cũng đã bẩn. Những ngày nắng nóng, phòng trọ ngột ngạt, bật quạt máy nhưng vẫn thấy oi bức như lò thiêu”, chị Mai cho biết.

Với diện tích 18m2, phòng trọ không gác của chị Mai vừa đủ lót một tấm thảm ngủ, một bếp nấu ăn và một giá treo quần áo. Dù việc sinh hoạt khá bất tiện nhưng vợ chồng đều cố gắng.

“Do gần chợ, giá rẻ nên vợ chồng tôi thuê ở, bây giờ tìm phòng trọ khác giá bình dân cũng rất khó khăn. Phòng nhỏ, ra vào chật chội nhưng được chỗ che mưa, che nắng, chi phí ít để lo cho con đi học là được”, chị Mai bộc bạch.

Công nhân sinh hoạt trong điều kiện không gian phòng trọ nhỏ hẹp. Ảnh: Phong Linh.

Tương tự, chị Thu Hà (công nhân một công ty may mặc tại Cần Thơ) cũng sớm tối ra về trong căn phòng trọ cũ kĩ, chật hẹp. "Mức lương mỗi tháng của tôi gần 5 triệu đồng, trọ giá rẻ cũng đã 1,2 triệu đồng/tháng. Dù phòng trọ đã cũ nhưng thu nhập không cho phép tôi thuê giá cao hơn", chị Hà nói.

Kì vọng nhà ở xã hội

Nhà trọ cũ kĩ, chật hẹp những ngày nắng nóng căn phòng càng trở nên bí bách, khiến chị Hà luôn canh cánh trong lòng một ngôi nhà tử tế. Thế nên chị cố gắng đi làm và tiết kiệm.

“Ngoài chi phí sinh hoạt hàng tháng, tôi luôn dành dụm một khoản tiết kiệm sau này thuê trọ đàng hoàng hoặc xa hơn nữa là có thể mua được một căn nhà nhỏ, giá bình dân để cuộc sống được đảm bảo hơn”, chị Hà nói.

Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng cải thiện thu nhập, tích góp tài chính, chị Hà cũng bày tỏ sự kì vọng doanh nghiệp tạo điều kiện để chị có thể chạm tay đến giấc mơ nhà ở xã hội.

Chị Hà cho biết: “Nghe có nhà ở xã hội, tôi mừng lắm, rất mong doanh nghiệp tạo điều kiện để tôi có thể thuê được nhà giá rẻ, có được chỗ ở tử tế. Từ đó chuyên tâm vào làm việc, sản xuất”.

Thu nhập của cả 2 vợ chồng mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng, chị Mai phải xoay sở nhiều chi phí như tiền học cho các con, tiền ăn uống sinh hoạt. Bên cạnh đó, vợ chồng chị vẫn luôn dè sẻn chi tiêu, tích góp tài chính để mua nhà vì sắp tới đây 2 con sẽ lên thành phố cùng ở, và học tập.

“Có được một căn nhà đàng hoàng là giấc mơ của vợ chồng tôi. Dự định sau này 2 con sẽ lên thành phố học, vợ chồng tôi sẽ định cư ở đây. Chỉ mong doanh nghiệp có thể tạo điều kiện để vợ chồng tôi hoàn thành giấc mơ nhà ở, con cái lên đi học cũng yên tâm hơn”, chị Mai bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn