MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an Thành phố Sa Đéc trao giấy khen cho anh Nguyễn Thành Công. Ảnh: Thanh Nghĩa

Nhặt 83 triệu đồng, anh công nhân tìm trả lại cho người bị mất

Thanh Nghĩa LDO | 20/06/2020 12:48
Đang lưu thông trên đường, anh công nhân ở Thành phố Sa Đéc tình cờ nhặt được 83 triệu đồng của một người ở TP Hồ Chí Minh đánh rơi nên đã đến Công an trình báo, tìm trả lại cho người bị mất.

Ngày 20.6, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Sa Đéc, đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã đến trao giấy khen của Chủ tịch UBND Thành phố Sa Đéc về gương người tốt việc tốt cho anh Nguyễn Thành Công (sinh năm 1988, tạm trú  tại ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Anh Công là công nhân kho gạo Nguyên Loan, thuộc phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29.5, anh Công đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 852 thuộc khóm Tân Hòa, phường An Hòa, Thành phố Sa Đéc thì nhặt được số tiền 83 triệu đồng của một người đánh rơi trên đường. Sau đó, anh  Công đã đến Công an xã Tân Quy Tây (Thành phố Sa Đéc) trình báo tìm người trả lại.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Tân Quy Tây đã tìm được người bị đánh rơi là ông Tiết Vạn Niên, sinh năm 1959, ngụ phường 8, quận 11, TP Hồ Chí Minh và đã tiến hành thủ tục trao trả số tài sản nói trên cho ông Niên.

Tại buổi trao giấy khen, lãnh đạo Công an Thành phố Sa Đéc đã biểu dương hành động không tham của rơi của anh Công, xem đây là hành động đẹp, là tấm gương sáng đáng được biểu dương, khích lệ để tan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn