MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiều 15.9, nhà báo Lê Thanh Uyên tới phòng trọ để trao sữa mẹ và tiền hỗ trợ cho gia đình anh Viễn. Ảnh: Việt Lâm

“Nhờ Báo Lao Động, con em đã được tiêm vaccine”

Việt Lâm LDO | 17/09/2021 17:09

Trưa 17.9, anh Trần Dụng Viễn gọi điện cho PV báo tin vui: “Sau khi Báo Lao Động có bài viết về hoàn cảnh của em, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ nên em có tiền đưa con đi tiêm vaccine vào sáng 17.9. Thay mặt gia đình, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất tới Báo Lao Động”. 

Yêu thương lan toả 

Ngày 13.9, Báo Lao Động đăng bài viết: “COVID-19, con 4 tháng tuổi của công nhân xe buýt uống nước cơm thay sữa”. Bài báo phản ánh về hoàn cảnh của gia đình anh Trần Dụng Viễn (sinh năm 1990, quê Thừa Thiên Huế, nhân viên Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội, thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) và chị Phạm Thị Hằng (sinh năm 1993, quê Bắc Giang) tại một con ngõ trên đường Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Do ảnh hưởng của COVID-19, anh Viễn không có việc làm, không thu nhập, trong khi chị Hằng mới sinh con được 4 tháng. Hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn khi con trai anh Viễn mắc bệnh thiếu thận bẩm sinh (thận trái) nên sức khoẻ không được bình thường như những đứa trẻ khác. 

Quá eo hẹp tiền nong, vợ chồng anh Viễn nhiều ngày ăn uống kham khổ nhờ gạo, trứng được hỗ trợ. Do sức khoẻ yếu và ăn uống thiếu chất, chị Hằng không có sữa nên cháu bé phải ăn sữa ngoài. Bố mẹ quá nghèo, sữa ngoài cũng thiếu nên con phải ăn nước cơm đun cùng bột đậu xanh...

Sau khi đăng tải, bài báo đã gây xúc động tới nhiều người. 

Ngay trong đêm 13.9, một nữ nhà báo (xin được giấu tên) đã xin số điện thoại và tới trao cho anh Viễn 0,5kg thịt lợn, 0,5kg cá nục, mỳ Chũ, bánh đa đỏ, khoai sọ… giúp gia đình công nhân thêm chút thực phẩm.

Chiều 15.9, cháu Nguyễn Đức Tuệ Đạt và em gái cùng với bố tới san sẻ yêu thương với con anh Viễn. Ảnh: Đặng Tiến 

Sau khi được bố kể về trường hợp em bé mắc bệnh bẩm sinh, không có sữa uống, cháu Nguyễn Đức Tuệ Đạt (sinh năm 2009, đang học tại Hà Nội) xin phép bố mẹ được đập lợn tiết kiệm để dùng số tiền đó gửi tặng em. Kiểm đếm tiền tiết kiệm được gần 4 triệu đồng, bố Đạt đã “phụ” thêm một chút để con có “tròn” 5 triệu đồng.

Chiều 15.9, Đạt cùng bố tới tận nơi trọ của gia đình anh Viễn để trao tiền. Đạt bảo: “Cháu mong rằng, với tấm lòng của cháu, cô chú Viễn Hằng sẽ sớm vượt qua khó khăn và em bé có sữa uống đều, bồi bổ sức khoẻ”.

“Đọc xong bài báo, thương con quá anh ạ!” - Lê Thanh Uyên, nữ đồng nghiệp của chúng tôi tại Báo Lao Động, xúc động bày tỏ. Ngay sau đó, Thanh Uyên đã chia sẻ link bài báo trên mạng xã hội và liên tục nhận được thông tin phản hồi của nhiều người với mong muốn chung tay hỗ trợ gia đình anh Viễn.

Do chưa có tủ lạnh nên anh Viễn phải đem sữa mà các mẹ hỗ trợ con mình đi gửi nhà hàng xóm. Ảnh: Việt Lâm 

“Người thì chuyển khoản tiền, người thì mang hàng chục bịch sữa mẹ (cấp đông) đến tận toà soạn để nhờ phóng viên mang ngay tới trao cho con anh Viễn để cháu có sữa dùng” - Thanh Uyên nói.

Chiều tối 15.7, PV Báo Lao Động đã đem sữa mẹ và chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản của anh Viễn… 

Anh Viễn thông tin, ngoài những nguồn hồ trợ trên, gia đình còn nhận được 5 triệu đồng từ một bạn đọc đại diện cho tập thể lớp - hỗ trợ để con anh Viễn được tiêm vaccine; một giáo viên mầm non tư thục ở quận Thanh Xuân đang nuôi con nhỏ gửi ủng hộ sữa mẹ… 

“Chị dặn nếu cần sữa cứ gọi điện chị sẽ mang đến tận nơi. Ngoài ra, nếu chị đủ sữa thì sẵn sàng chia sữa cho con em đến khi 18 tháng tuổi. Em rất cảm động” - anh Viễn nói.

Có thêm 5 triệu đồng bạn đọc Báo Lao Động ủng hộ, anh Viễn mạnh dạn mua một chiếc tủ lạnh để trữ sữa mà các mẹ đã gửi cho con.

Tâm thư của lao động nghèo

Trưa 17.9, anh Viễn gọi điện thông báo tới phóng viên: Con em được tiêm vaccine rồi anh ạ! 

“Nhờ Báo Lao Động và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, em mới có tiền để đưa cháu đi tiêm vaccine. Trước đây, do không có tiền nên em đã “hoãn” 2 liều vaccine của cháu” - anh Viễn nói.

Trưa 17.9, anh Viễn gửi ảnh khoe với phóng viên: Con em được tiêm vaccine rồi anh ạ! Ảnh: NVCC 

Sau đó, Viễn gửi tâm thư: 

"Thời gian qua, vợ em không có việc làm, em chỉ là thợ sữa chữa bảo dưỡng xe ôtô ở Xí nghiệp Buýt nhanh BRT Hà Nội nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đặc biệt, do hiếm muộn con, nên vợ chồng em đã phải điều trị 6 năm qua ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương… Cuộc sống càng khó khăn hơn khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh trở lại, thì cũng là lúc vợ chồng em có em bé đầu lòng. Em là trụ cột gia đình làm mọi việc để lo cho vợ con, nhưng cũng vì ảnh hưởng dịch nên em phải nghỉ làm không lương từ ngày 23.7.2021 đến nay, khiến gia đình em lại thêm phần khó khăn. Chúng em đã lâm vào cảnh thiếu thực phẩm thiết yếu, con em đã phải dùng nước cơm đun với đậu xanh thay sữa. 

Cũng may trong thời gian không có việc em đã được nhận túi “An sinh công đoàn” từ LĐLĐ TP.Hà Nội, hỗ trợ từ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT Hà Nội và anh em đồng nghiệp... nên cũng cố gắng duy trì cuộc sống tạm trong giai đoạn khó khăn này. 

Đặc biệt, sau khi Báo Lao Động đăng tải những thông tin về sự khó khăn của gia đình đang gặp phải, nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ, vì vậy, gia đình em đã phần nào vượt qua khó khăn. Giờ đây, khi khó khăn đã vơi bớt, em xin được viết thư cám ơn gửi đến Báo Lao Động và các nhà hảo tâm, lãnh đạo đơn vị đã hỗ trợ cho gia đình trong thời gian vừa qua. Thay mặt gia đình em xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất tới Báo Lao Động. Em xin chân thành cảm ơn…!".

Chúng tôi cũng thấy vui và hạnh phúc cùng vợ chồng anh Viễn. Ấm áp thêm nhiều vì sự yêu thương, chia sẻ của tình người trong dịch bệnh... 

Chiếc tủ lạnh mà Viễn mới mua để cất sữa cho con. Ảnh: NVCC 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn