MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhờ công đoàn, đoàn viên "ăn Tết trong nhà mới"

Nhờ công đoàn, đoàn viên được “ăn Tết" trong nhà mới

KHÁNH NINH LDO | 09/02/2019 09:15

Những “Mái ấm công đoàn” được trao vào những ngày cuối năm đã mang đến một cái Tết ấm áp, đong đầy niềm vui cho các gia đình đoàn viên, công nhân lao động vào dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi này.

Chuẩn bị sửa soạn mâm cơm cúng đầu năm mới, chị Nguyễn Thị Hồng Hòa - nhân viên tạp vụ Trường Mầm non Bé Ngoan (huyện Hóc Môn, TPHCM) - không giấu niềm vui: “Có nhà mới rồi, mâm cơm ngày đầu năm mới cũng phải tươm tất hơn. Năm nay có nhà mới, mới ông bà tổ tiên về ăn Tết với con cháu mà”.

Chị Hòa làm mẹ đơn thân, nuôi 2 con mới mức thu nhập hàng tháng chừng 4 triệu đồng. Trước đây, dù căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, bị dột nát, ẩm thấp và thường xuyên ngập nước, chị không có điều kiện để sửa chữa hay xây mới. Trước hoàn cảnh của chị, LĐLĐ huyện Hóc Môn, TPHCM đã vận động đoàn viên, CNVC-LĐ đang công tác tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện đóng góp hỗ trợ chị có một chỗ ở đàng hoàng. Từ sự đóng góp đó, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ chị Hòa 100 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn, tích góp, chị dựng căn nhà mới trên nền nhà cũ với diện tích 80m2.

Đại diện LĐLĐ chung vui cùng gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hòa trong lễ bàn giao mái ấm Ảnh: MAI CHI

“Vậy là từ nay, mẹ con tôi chẳng lo gì về chỗ ở nữa. Cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn tổ chức công đoàn đã mang đến cho mẹ con tôi một cái Tết ý nghĩa nhất từ trước đến nay”, chị Hòa chia sẻ.

Cũng được đón Tết trong căn nhà mới, chị Trần Thị Nhạn - nhân viên Văn phòng Cty Truyền tải điện 4 - không giấu được xúc động khi gia đình chị có chỗ ở khang trang. Chồng chị không may mất sớm vì tai nạn lao động, chị Nhạn trở thành lao động chính trong gia đình. Bấy lâu nay, gia đình chị sống trong căn nhà cũ xuống cấp.

Năm 2018, chị được CĐ Cty Truyền tải Điện 4 xét tặng “Mái ấm CĐ”, cùng với đó, Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực VN, Quỹ tương trợ xã hội của TCty Truyền tải Điện Quốc gia hỗ trợ, gia đình chị đã xây được căn nhà mới vào cuối năm 2018. Với gia đình chị Nhạn, cái Tết năm nay là cái Tết khó quên nhất.

Những ngày cuối năm 2018, gia đình anh Trần Đông Phương - công nhân Điện lực TP.Cao Lãnh (thuộc Cty Điện lực Đồng Tháp) - cũng chính thức chuyển về căn nhà mới.

Vợ anh Phương bị suy thận mãn phải thường xuyên đi bệnh viện để điều trị, sức khỏe kém nên chị không làm được việc nặng. Mọi việc trong nhà và kinh tế gia đình, một mình anh Phương gồng gánh. Cách đây ít lâu, anh được một người hàng xóm bán lại mảnh đất nhỏ với gia rẻ, tuy nhiên “mua đất thì dễ nhưng xây nhà thì khó quá!”

“Nếu không có sự hỗ trợ của công đoàn, chắc gia đình tôi sẽ tiếp tục ở nhà thuê như 22 năm qua”, anh bộc bạch. Anh được công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với một ít tiền dành dụm được, gia đình anh dựng được căn nhà tiền chế vách tường, nền lót gạch men.

“Cảm ơn công đoàn và đồng nghiệp đã không quên những người khó khăn như tôi và gia đình tôi. Trong năm mới này, căn nhà mới chính là món quà to lớn nhất, ý nghĩa nhất mà gia đình tôi có được”, anh Phương chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn