MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình Hồ Thái Học ở lại đón Tết trong căn nhà trọ này. Ảnh: Kiều Vũ

Nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng đành ở lại ăn Tết trong nhà trọ

Kiều Vũ LDO | 30/01/2022 14:51

Hồ Thái Học quê Thái Nguyên, lên Hà Nội làm nghề thợ xây. Vợ Học làm trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tết năm nay, vợ chồng Học không có cái tết sum vầy bên bố mẹ, dù cách khoảng cách giữa Hà Nội và quê chỉ hơn 100km, đi xe khách khoảng 2 tiếng.

Về nhà với bố mẹ sau 1 năm lăn lộn trên thành phố làm ăn là một điều tất yếu, đơn giản và người con nào cũng muốn làm, nhưng với những công nhân lao động thì lại không hề dễ dàng.

Dịch COVID-19 khiến cho nghề thợ xây của Thái Học gần như không có việc làm suốt 1 năm qua. Vợ Học vừa nghỉ sinh 6 tháng. Nhà trọ của hai vợ chồng nằm trong khu vực bị phong toả để thực hiện cách ly 2 tháng hồi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Coi như 2/3 năm, hai vợ chồng không có thu nhập.

Thái Học kể, nếu không có dịch, đi làm đều cả tháng thì thu nhập vào khoảng 6-7 triệu đồng, cộng với lương đi làm công nhân 14 năm của vợ thì cũng tạm để nuôi 2 con, trang trải chi phí sinh hoạt. Hiện hàng tháng, tiền thuê trọ là 1,2 triệu đồng/tháng. Trước là 1,4 triệu đồng/tháng nhưng vì dịch bệnh nên chủ nhà trọ giảm cho 200.000 đồng/tháng.

Kinh tế khó khăn là một trong những yếu tố để vợ chồng Học quyết định ở lại nhà trọ ăn Tết. Vợ chồng Học tính: Nếu thuê xe riêng để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì không có tiền. Nếu đi xe khách thì sợ có thể không may bị lây COVID-19. Hơn nữa, như vợ Học chia sẻ, cả hai còn lo từ Hà Nội về quê sẽ phải có thời gian cách ly. Trong khi đó, dù công ty của vợ Học đã lên lịch nghỉ Tết sớm, tạo điều kiện cho công nhân về quê nếu phải cách ly, nhưng cũng không kịp ở bên bố mẹ đúng ngày cuối năm cũ, đầu năm mới. 

Chính vì thế, Thái Học và vợ ở lại nhà trọ dịp Tết Nguyên đán năm nay. Là con trai út trong gia đình 4 chị em, khi vợ chồng Thái Học chưa về Hà Nội kiếm việc làm, bố mẹ Học ở với Học. Quanh năm suốt tháng làm việc xa quê, dịp Tết, bố mẹ, con cái mong được quây quần bên nhau. Nhưng giờ thì đúng là lực bất tòng tâm. “Em nhớ bố mẹ. Em muốn được mừng tuổi ông bà đúng lúc giao thừa mà không thể làm được” - Học nghẹn lời. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn