Về đến nhà, khi trò chuyện qua điện thoại, anh Khánh không giấu niềm vui vì được gặp người thân. Anh cũng cho biết nhờ chuyến xe miễn phí của Công đoàn chỉ dừng ở một số điểm trong hành trình có quê của công nhân, chứ không như xe khách bắt khách dọc đường, nên thời gian đi đường được rút ngắn. Anh chị em công nhân về nhà mạnh khoẻ, an toàn.
Cũng như vợ chồng anh Khánh, chị Hiền, chị Ngô Thị Lợi cùng 3 con nhỏ cũng có cơ hội về nhà đón Tết trên chuyến xe miễn phí của Công đoàn Hà Nội. Chị Lợi chia sẻ đi xe của Công đoàn thoải mái, an toàn và quan trọng là tiết kiệm được một khoản tiền lớn vì được miễn phí, thay cho việc phải trả trung bình mỗi người phải trả 400.000 đồng tiền vé nếu đi xe khách.
Còn Trần Thị Thảo – 27 tuổi, cũng là công nhân. Thảo được phân công làm trưởng xe với nhiệm vụ điểm danh, tập hợp, phát đồ ăn sáng và giải quyết các vấn đề trên xe. Thảo không xuống bến cuối cùng nên khi đến điểm xuống của mình, Thảo sẽ bàn giao công việc cho người được phân công. Ngoài việc chuẩn bị hành lý cho mình thì Thảo cùng các cán bộ Công đoàn hỗ trợ anh chị em công nhân sắp xếp đồ đạc, lên xe…
Cùng 10 chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức xuất phát tại Khu công nghiệp Thăng Long thì Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết cùng gia đình.
Mỗi người một hoàn cảnh nhưng 200 công nhân lao động khó khăn được về quê trên 10 chuyến xe miễn phí do Công đoàn tổ chức tại Khu công nghiệp Thăng Long rất xúc động khi nhìn thấy các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn, Thành uỷ Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đứng thành hàng, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt anh chị em công nhân. Qua kính xe, bên cạnh những bàn tay vẫy chào lại, có những bàn tay quệt vội nước mắt.
Không xúc động sao được khi họ - những công nhân khó khăn tưởng như không thể về quê - được Công đoàn tổ chức xe miễn phí. Hơn thế, trên cả trách nhiệm của Công đoàn với người lao động còn là tấm lòng sẻ chia với những việc làm xuất phát từ trái tim của các cán bộ Công đoàn khi lo bữa ăn sáng, trực tiếp đỡ hành lý cho công nhân.
Bởi vậy, nhiều công nhân đã nhắc lại lời dặn của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải, rằng: Về quê đón Tết nhưng phải tuân thủ phòng chống dịch để an toàn sức khoẻ cho bản thân, cho gia đình và trở lại làm việc đúng thời gian quy định của Công ty. Và, với họ, những cái vẫy tay, những giọt nước mắt khi xe chuyển bánh chính là lời hẹn sẽ cùng nhau quay trở lại làm việc đúng thời hạn và an toàn. Họ đã nắm tay nhau hẹn ngày trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.