MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những nữ công nhân quên ngày 8.3 để làm đẹp đường phố

Phong Linh LDO | 05/03/2024 15:14

Với nhiều chị em, ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 vốn là ngày được tôn vinh, được nhận hoa và quà, thế nhưng đối với các nữ công nhân lao công, việc gia đình có sức khỏe và bình an mới là điều đáng trân quý.

"8.3 là một ngày bình thường thôi, không có gì đặc biệt", bà Lê Thị Hồng Sen (53 tuổi, công nhân Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ) bình thản trả lời khi được hỏi về ngày Quốc tế phụ nữ.

32 năm "bám đường" là ngần ấy thời gian bà cố gắng làm việc phụ giúp gia đình và chăm lo cho các con. Đến khi các con lập gia đình, bà cũng chủ động đăng ký ca đêm (từ 23h đêm đến 6h sáng) để ban ngày có thể ở nhà lo cho các cháu cơm nước, đến trường. Vì thế mà chẳng biết tự bao giờ, bà Sen cũng quên mất mình cần được tôn vinh vào ngày Quốc tế phụ nữ.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường thâu đêm cùng tiếng chổi tre. Ảnh: Phong Linh.

"Nhiều lúc cũng chạnh lòng vì những kỳ lễ, mình không được ở nhà để sum họp cùng chồng, con, hoàn cảnh gia đình cũng không quá khá giả để cho phép mình đòi hỏi có buổi tiệc thân mật. Nhưng đổi lại, tôi thấy mình có công việc nên cũng nguôi ngoai phần nào", bà Sen nói.

Theo bà Sen, mỗi năm dịp lễ 8.3, lượng rác thải tăng đáng kể, nhất là tại những điểm du lịch nổi tiếng, chợ đêm, công viên... "Ngày này, tôi chỉ mong người dân vui lễ vứt rác đúng nơi quy định để chúng tôi thu gom thuận tiện", bà Sen chia sẻ.

Có hơn chục năm gắn bó với công việc vệ sinh môi trường, bà Hoàng Thị Nga (50 tuổi, TP Cần Thơ) cho biết, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, lắm lúc chuyện tiền nong còn thiếu trước hụt sau nên việc tự thưởng món quà cho riêng mình vào ngày 8.3 là điều xa xỉ.

"Bây giờ vật giá leo thang, mọi chi phí đều đắt đỏ, ngay cả các loại gia vị như nước tương, nước mắm, muối đường... cũng lên giá nên tôi phải tính toán kỹ lưỡng để chăm lo cho gia đình. Có thể mỗi lần tiết kiệm một ít thì sẽ đỡ đần được cho tiền nước, tiền điện. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thưởng cho mình cái áo thun, đôi dép, cái nón nhưng cứ phân vân rồi lại thôi. Rất lâu rồi, hay nói chính xác hơn là bản thân mình từ trước đến nay không dám nghĩ đến ngày 8.3", bà Nga tâm sự.

Với chị Tư, hạnh phúc của gia đình là món quà lớn nhất. Ảnh: Phong Linh.

Chia sẻ kỷ niệm ấn tượng trong ngày 8.3, chị Nguyễn Thị Bé Tư (40 tuổi, TP Cần Thơ) bày tỏ: "Khoảng 4 - 5 năm trước, tôi làm việc trên đường thì thấy cảnh bạn nam cầu hôn bạn nữ ở công viên, chính lúc đó tôi cũng thấy hạnh phúc vì góp sức để các bạn có được không gian sạch, đẹp vui chơi, giải trí".

Ngoài ra, năm 2023, chị Tư cũng bị bệnh vào đúng dịp Quốc tế phụ nữ, buộc phải nhờ người làm thay. Thời điểm ấy, chị chỉ mong có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc kiếm tiền và lo cho gia đình.

"Có lẽ đối với những người phụ nữ khác, 8.3 là một ngày đặc biệt khi được nam giới yêu thương, thể hiện tình cảm. Thế nhưng, do hoàn cảnh khác nhau, chị em lao công chúng tôi buộc phải làm việc để trang trải cuộc sống. Những lúc như thế, tôi nghĩ món quà lớn nhất của mình là gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhất là êm ấm, bình an. Không có được món quà vật chất nhưng đổi lại phần quà tinh thần này quý giá hơn cả", chị Tư nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn