MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Lò Thị Mỹ Hạnh ở lại làm thêm trong dịp nghỉ lễ 2.9 để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Quế Chi

Những phép tính của công nhân dịp nghỉ lễ 2.9

Quế Chi LDO | 04/09/2023 16:50

Chiều 4.9, sau 4 ngày nghỉ lễ, vợ chồng anh Đ.T.K (quê Thanh Hóa) lên xe khách để lên Hà Nội để trở lại làm việc.

Vợ chồng anh được nghỉ lễ Quốc khánh từ 1-4.9. Trọn dịp nghỉ lễ này, vợ chồng công nhân này dành thời gian bên các con ở quê.

Hơn 8 năm nay, vợ chồng anh Đ.T.K phải xa các con mưu sinh nơi đất khách quê người. Dù rất muốn đưa các con ra Hà Nội sống cùng, nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà 4 người phải sống trong căn phòng trọ chật chội, không đảm bảo môi trường sống, anh K rất e ngại.

“Nếu các cháu ra ở cùng bố mẹ sẽ rất khó để vợ chồng tôi chăm sóc, đưa đón các cháu đi học. Trong khi đó, ở quê vợ chồng tôi có thể nhờ ông bà làm việc này” – anh Đ.T.K cho hay. Ngoài ra để các con ở quê sẽ đỡ tốn kém hơn so với ở Hà Nội.

Công việc bận rộn, không ngơi nghỉ nên vợ chồng anh K ít khi có thời gian để về thăm các con. Các con đã lớn nên cũng ít trò chuyện với bố mẹ qua điện thoại.

“Đối với vợ chồng công nhân như chúng tôi, lễ, Tết chỉ là dịp về thăm các con, nấu cho con những bữa ăn gia đình, mua cho con tấm áo mới mà hằng ngày vì mưu sinh chúng tôi không thể làm được” – nam công nhân chia sẻ.

Anh Đ.K.T dành trọn thời gian nghỉ lễ để ở bên gia đình. Từ trước đến nay, gia đình anh chưa có một lần được đi du lịch xa cùng nhau. Theo tính toán của anh, nếu đi du lịch xa thì số tiền anh phải bỏ ra phải hàng chục triệu đồng – một con số quá lớn so với thu nhập của vợ chồng công nhân.

Khác với anh Đ.K.T, chị Lò Thị Mỹ Hạnh ở lại Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9 này để làm thêm. Ngày 4.9, nữ công nhân này dành cả ngày nghỉ ngơi ở phòng trọ. Trước đó, chị có 2 ngày đi làm thêm ở công ty.

“Công ty cho công nhân nghỉ 4 ngày. Tôi không về quê mà đăng ký làm thêm 2 ngày. Theo tính toán của tôi, mỗi ngày làm thêm tôi được gần 1 triệu đồng. Như vậy cả dịp nghỉ lễ tôi được gần 2 triệu đồng” - chị Hạnh nói.

Đối với một người có thu nhập chỉ khoảng 6-7 triệu đồng/tháng (nếu chỉ làm giờ hành chính); 10 triệu đồng/tháng (nếu đi làm kíp 12 giờ/ngày) như chị Hạnh thì khoản tiền khi đi làm thêm trong ngày lễ như trên là rất lớn.

Nhiều năm nay, vợ chồng chị mỗi người một nơi. Chồng chị ở quê, còn chị và 2 con sống ở Hà Nội để tiện chăm sóc, nuôi ăn học. Hai người con sống cùng được chị nhờ người em gái đưa về quê ở Sơn La để nghỉ lễ cùng ông bà.

Theo nữ công nhân, dù rất muốn được cùng các con về quê những ngày nghỉ lễ, nhưng nghĩ đến cảnh chen chúc trên xe khách, bị “chặt chém” giá vé ở cả 2 chiều về và đi, chị đành gác lại.

“Giá vé từ Hà Nội về Sơn La bình thường là 300.000 đồng/người nhưng những ngày lễ, Tết có thể tăng lên 350.000-400.000 đồng/người. Như vậy, cả đi, về, 3 mẹ con đã hết khoảng hơn 2 triệu đồng” - chị Hạnh tính toán.

Thay vì về quê vào dịp nghỉ lễ, nữ công nhân này thường tranh thủ khoảng thời gian đổi kíp để về quê. Mỗi lần như vậy, gia đình chị có trọn vẹn 2 ngày bên nhau mà không phải trả giá vé quá đắt hay chen chúc.

“Đối với nhiều người, nghỉ lễ là dịp đi du lịch, hay về quê quây quần bên nhau. Còn đối với nhiều công nhân như tôi, thường chọn phương án ở lại nhà trọ để nghỉ ngơi hoặc làm thêm để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình, chăm lo tốt hơn cho các con” - chị Hạnh chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn