MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Niềm vui bên mâm cơm ngày Tết của công nhân, NLĐ tại Cần Thơ

PHONG LINH LDO | 23/01/2023 14:04
Tết là dịp để người người được sum vầy, họp mặt bên nhau  đón chào những điều may mắn. Đối với công nhân, người lao động, đây là khoảng thời gian quý báu để họ quây quần cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả. 

Khoảng thời gian quý báu

Trải qua một năm làm việc đầy vất vả tại Công Ty TNHH TKG Tea Kwang Cần Thơ, những ngày này, chị Phạm Thị Thanh Thùy (1995, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) cảm thấy hạnh phúc khi được cùng mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà ngày Tết cổ truyền của dân tộc. 

Chị cho biết, vào những ngày bình thường, vì dành hầu hết thời gian cho công việc nên bữa cơm của nhà khá đạm bạc, đơn sơ chỉ gồm cá kho, rau luộc, canh cải,... Do đó, Tết là thời điểm thích hợp để chị cùng mẹ cho ra những món ăn dinh dưỡng, đẹp mắt.

"Tết ở miền Tây thì nhà nào cũng phải con nồi thịt kho rệu rồi miếng canh khổ qua cho cái khổ nó qua. Năm nào cũng vậy, nhà mình nhất định phải có 2 món đó để tiếp thêm sự đầm ấm và sung túc. Ngoài ra, mình còn chuẩn bị thêm một ít dưa kiệu, cải chua để ăn cho bớt ngán. Đối với nhà mình, quây quần bên mâm cơm ngày Tết như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

Bình thường cứ đi làm từ sáng sớm đến chiều tối nên hầu như lúc mình về là cha, mẹ đã ăn cơm xong. Nhiều khi khao khát được ngồi cùng cha, mẹ ăn cơm rồi trò chuyện tâm sự mà thấy khó vì ai cũng có công việc riêng hết.

Mình quý 3 ngày Tết vì đây không chỉ là lúc để mọi người nghỉ ngơi mà còn được ngồi bên nhau sum họp, tăng thêm tình cảm gia đình." - chị Thanh Thùy kể 

Ngoài ra, để tận dụng tối đa thời gian bên gia đình, chị Thanh Thùy còn chủ động đưa cha, mẹ đi viếng chùa, lễ Phật vào ngày đầu năm mới. Chị cho biết sẽ hạn chế đi chơi với bạn bè để tận dụng thời gian chăm sóc cha, mẹ ở độ tuổi trung niên. 

 Chị Thanh Thùy (áo dài đỏ) chụp hình cùng mẹ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: NVCC
 Mâm cơm ngày Tết với thịt kho rệu, khổ qua dồn thịt, gà luộc, mì xào của gia đình nữ công nhân trẻ Thanh Thùy. Ảnh: NVCC

Cũng tương tự như chị Thùy, chị Trần Huyền Trân (nhân viên tại Công ty Cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ) chia sẻ rất thích cùng mẹ để nấu ăn ngày Tết vì vừa được san sẻ khó khăn với người phụ nữ đảm đang của gia đình, vừa lắng nghe mẹ kể những câu chuyện cuộc sống để mẹ đỡ tủi thân. 

"Cha con mình làm việc cả ngày ở Cơ quan, Công ty nên lủi thủi cơm nước cả nhà chỉ có một mình mẹ. Mình biết nhiều năm qua mẹ phải chịu buồn tủi cô đơn, nhất là lo chuyện cơm nước cho gia đình. 

Hy vọng Tết này gia đình được sum họp bên mâm cơm sẽ tăng thêm tình cảm và cũng để mẹ bớt mủi lòng hơn."  - Chị Trân tâm sự. 

 Chị Trân cùng mẹ viếng chùa vào dịp Tết Nguyên đán Ảnh: NVCC
 Mâm cơm ngày Tết thịnh soạn do hai mẹ con chị Trân chuẩn bị. Ảnh: NVCC

Mâm cơm Tết đầu tiên

Là nhân viên trẻ tại Quỹ tín dụng Mekong, thành phố Cần Thơ, năm nay là năm đầu tiên anh Nguyễn Xuân Hiếu (1999, quận Ninh Kiều) tự tay vào bếp để chuẩn bị bữa cơm Tết cho gia đình. Anh cho biết: ngay sau khi tốt nghiệp đại học rồi may mắn có việc làm ổn định, anh mới hiểu thêm gánh nặng kinh tế của cha, mẹ. Bữa cơm ngày Tết như lời tri ân đến bậc phụ, huynh đã dày công nuôi nấng anh suốt hơn 20 năm qua.

"Mình còn nhớ lúc nhỏ, khi Tết đến Xuân về, cha, mẹ mình luôn tất bật nấu ăn, trang trí nhà cửa còn mình chỉ có thể làm những việc lặt vặt như tưới hoa, lau chén, bát. Mẹ còn hay nói với mình không biết đến khi nào mới có thể thưởng thức được bữa cơm do chính tay mình nấu. 

Lúc đó, mình cũng tự trách bản thân sao không lớn nhanh để phụ cha mẹ đỡ cực, đỡ lo. 

  Bức ảnh lưu niệm của gia đình anh Hiếu trong ngày đầu Xuân. Ảnh: NVCC

Có lẽ bữa cơm Tết năm nay sẽ là bữa cơm đáng nhớ nhất của cuộc đời mình và gia đình vì nó đánh dấu sự trưởng thành của cậu bé ngày xưa. Hy vọng năm mới, cha mẹ có thể tin tưởng mình có thể đủ năng lực gánh vác mọi thứ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ để họ yên tâm nghỉ ngơi, du lịch." - anh Xuân Hiếu chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn