MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi lo ngày cận Tết của người lao động

Minh Hương LDO | 16/01/2022 13:16
“Tết này sẽ ra sao? Về quê đoàn tụ với gia đình hay ở lại thành phố? Không biết thưởng Tết có nhiều không?” – là trăn trở của nhiều công nhân xa quê khi Tết đang đến gần.

Lo không có thưởng Tết

Hằng ngày đọc tin tức Hà Nội thêm nhiều ca nhiễm COVID-19, chị Lê Thị Nguyệt – công nhân Cụm công nghiệp Phú Minh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại sốt ruột vì lo không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, từ tháng 5.2021 đến nay, chị Nguyệt chưa thể về quê nhà thăm 2 con. Chồng chị là lao động tự do, công việc chủ yếu bốc vác, chở hàng thuê ở các bến xe trong thành phố. Quãng thời gian Hà Nội giãn cách, chồng chị không có thu nhập, còn chị cũng không được đi làm theo yêu cầu của công ty.

Dịch bệnh khiến nhiều công nhân đắn đo chuyện về hay ở lại. 

Tết Nguyên đán 2022, chị Nguyệt được nghỉ 9 ngày theo lịch chung cộng thêm 2 ngày nghỉ theo ca kíp, tổng cộng có 11 ngày nghỉ Tết.

Được hỏi năm nay có về quê ăn Tết không? Nữ công nhân trả lời: “Về chứ. Dù phải cách ly ở nhà tôi vẫn về vì tôi đếm từng ngày để được gặp con”.

Tính tới thời điểm này, tỉnh Thanh Hoá cho biết sẽ không hạn chế người dân về quê đón Tết nhưng phải tuân thủ các quy định về cách ly y tế. Theo kế hoạch này, tỉnh Thanh Hóa quy định, người từ vùng dịch cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng) trở về địa phương không phải cách ly y tế, chỉ phải khai báo y tế, tuân thủ 5K và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày.

Những người đến từ địa bàn cấp độ 3 (vùng cam) hoặc tiếp xúc gần với F1 phải tự cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Người đến từ địa bàn cấp độ 4 (vùng đỏ) thì cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

Quyết tâm về là một chuyện, song chị Nguyệt cũng lo lắng về khoản tiền chi Tết năm nay. Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn với vợ chồng chị. Dịch bệnh khiến hơn 2 tháng anh chị không có việc làm. 3 tháng gần đây, nhiều nhất, chị Nguyệt được đi làm khoảng 20 ngày, thu nhập ở mức hơn 5 triệu đồng/tháng.

Những năm không có dịch bệnh, chị được thưởng Tết 1,8 triệu đồng. Sau mỗi năm số tiền thưởng Tết Âm lịch được tăng thêm 200.000 đồng. Còn năm nay, đến thời điểm này, chị vẫn chưa thấy thông báo thưởng Tết.

Biết rằng Tết đến sẽ có vô số các khoản cần chi nên người mẹ 2 con này cho biết: “Để có tiền về quê ăn Tết, ít nhất chúng tôi phải có 7 triệu đồng. Thu nhập ít ỏi, tôi phải hết sức tiết kiệm, từ bó rau, điện thắp sáng cũng phải chi li thì mới có tiền dư”.

Tăng ca từng ngày

Trải qua quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không ít công nhân đang tranh thủ từng giờ, không ngần ngại tăng ca 10-12 tiếng mỗi ngày để gia tăng thu nhập. Có người vì muốn Tết này có thêm chiếc áo mới cho con, người chỉ đơn giản hơn là chạy ăn từng bữa. 

Tết đến, bên cạnh niềm vui đoàn viên còn là nỗi lo cơm áo đè nặng lên vai những công nhân lao động nghèo.

Làm công nhân 3 năm nay, lương của chị Nguyễn Thị Hương – công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) ở mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mặc dù đã chăm chỉ làm việc nhưng số tiền kiếm được cũng không thấm tháp vào đâu bởi phải trừ đi tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt...

Với chị Hương, Tết là dịp chị mong chờ nhất vì có thời gian nấu bữa cơm cho gia đình. Vì thế, tháng cuối năm, chị Hương tranh thủ tăng ca, làm thêm cả vào ngày cuối tuần để “hầu bao” đầy hơn một chút.

Tết Nguyên đán 2022, chị được công ty thưởng 1 tháng lương cơ bản (gần 5 triệu đồng), cộng thêm với những ngày tăng ca cuối năm, chị Hương nói: “Tết này kiểu gì cũng có tiền sắm thêm áo mới cho con”. 

Với những lao động tự do thu nhập thấp, không có thưởng Tết họ chăm làm việc cũng chỉ lo bữa ăn hằng ngày.

Khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng từng ngày, bà Lê Thị Loan (55 tuổi, quê Nam Định) – làm nghề thu gom đồng nát càng thêm lo lắng. Những ngày cuối năm, bà tranh thủ “tăng ca” đến tối muộn trên các con phố, ngõ nhỏ của Hà Nội.

Công việc này giúp bà kiếm được 50.000 - 150.000 đồng/ngày. Hôm nào không đi làm coi như hôm đó không có ăn. Với những lao động tự do như bà Loan, không có thưởng Tết, có làm chăm chỉ cũng chỉ chạy cơm từng bữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn