MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị 4 thanh niên cướp xe máy trên đường thu gom rác mặc dù đã khóc lóc, van xin. Ảnh cắt từ clip.

Nữ công nhân bị cướp xe máy: "Đó là tài sản duy nhất kiếm cơm"

Minh Hương LDO | 04/08/2021 09:22

"Chiếc xe máy cũ là tài sản duy nhất để tôi kiếm cơm nuôi gia đình. Lúc đó chúng cướp xe, tôi chỉ biết kêu khóc, cũng không biết làm gì" - tâm sự của nữ công nhân vệ sinh môi trường bị 4 thanh niên cướp xe máy trên đường thu gom rác.

Tối ngày 3.8.2021, xuất hiện đoạn camera ghi lại cảnh một nữ công nhân vệ sinh môi trường đang trên đường thu gom rác về điểm tập kết thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên chặn đường, đe dọa và cướp đi chiếc xe máy dù chị khóc lóc, van xin.

Vụ việc xảy ra tại ngõ 223-252 đường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chị Lê Thị Trâm - công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - nạn nhân bị trấn lột xe máy vào đêm 3.8.

Nạn nhân bị cướp xe máy là chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, quê ở Thanh Hóa) - hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Kể lại sự việc, chị Trâm cho hay, trước thời điểm xảy ra cướp, xe máy của chị nặng, khó đi vì chở thêm đồng nát của người dân cho. Thấy 2 xe máy trước mặt phóng nhanh, chị dừng xe, về số, không ngờ chúng quay lại đe doạ rồi cướp xe đi.

Được biết, chiếc xe tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng chị làm lụng vất vả trả góp trong thời gian dài. Gia đình chỉ có chiếc xe máy cũ là tài sản lớn nhất.

"Sau khi bị cướp, tôi sợ quá nên hôm nay chồng phải đưa đi rồi làm giúp một phần việc của tôi" - chị Trâm chia sẻ.

Công việc thu gom rác chị Trâm thường làm xuyên đêm.

Chị Trâm thân hình gầy guộc, đầu đội chiếc đèn pin để thuận tiện làm việc vào ban đêm. Chồng chị làm nghề thợ xây, ở quê không có công việc ổn định nên 2 vợ chồng lên Hà Nội kiếm nghề mưu sinh vào tháng 4.2021.

Nay Hà Nội giãn cách xã hội, các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động, chồng chị Trâm cũng không có việc làm, gánh nặng mưu sinh càng đè nặng lên vai chị.

"Hiện 2 vợ chồng tôi thuê trọ ở quận Nam Từ Liêm. Con gửi ở phòng trọ cho hàng xóm trông giúp. Hôm nào cũng vậy, khoảng 2h sáng lại chạy về tranh thủ thăm con rồi đi làm tiếp" - chị Trâm nói.

Hôm nay chị an tâm hơn vì có chồng đưa, đón.

Trao đổi với Lao Động, bà Lại Thị Minh Lý - Tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn (thuộc Công ty Urenco) cho biết - Tổ môi trường Đại Mỗ có 23 công nhân, phần lớn lao động trong đêm. Sau sự việc xảy ra với chị Trâm, bà đã thông tin tới tất cả anh chị em công nhân phải cảnh giác hơn khi đi làm đêm và mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn