MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nữ công nhân đang chăm sóc con tại khu nhà trọ của mình.

Nữ công nhân khu công nghiệp với ngày 8.3: Chiếc kem cũng là một món quà ngọt ngào

QUẾ CHI - NGUYỄN NGA LDO | 08/03/2018 06:55
Cuộc sống còn rất khó khăn, thiếu thốn, nên đối với nhiều nữ công nhân (CN), nhất là những người đã có gia đình, không đặt nặng vấn đề quà cáp trong ngày dành cho giới họ - ngày 8.3. Họ muốn dành tất cả những đồng tiền kiếm được để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Đôi khi, chỉ một món quà nho nhỏ, giản dị từ người chồng, người yêu là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Giữ cả một năm bó hoa chồng tặng 8.3

Chị Hoa - CN một Cty KCN Thăng Long (Hà Nội) - đang trong thời gian nghỉ thai sản. Chị chia sẻ, năm nay dịp 8.3 đúng thời gian chị nghỉ sinh nên không biết không khí ở Cty trong ngày của chị em phụ nữ như thế nào. Tuy nhiên, bạn bè cho chị biết để mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, cuối tuần vừa qua, Cty và CĐ Cty đã tổ chức cho CNLĐ ăn tiệc và đi vãn cảnh chùa.

Theo chị Hoa, mặc dù CN làm việc khá vất vả, nhưng trong cuộc sống của họ vẫn không thiếu đi yếu tố lãng mạn. Vợ chồng chị, dù đã lấy nhau được hơn 5 năm, có với nhau đã 2 mặt con, nhưng anh vẫn không quên những ngày lễ như này. Năm ngoái, chồng tặng cho chị bó hoa “to đùng”, bây giờ chị vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Còn năm nay, chị Hoa cho biết, chồng chị vẫn giữ bí mật, nên chị chưa biết sẽ được nhận quà gì.

Cầm trên tay hộp quà được nhận từ Cty, chị Đỗ Thị Lĩnh (quê Tuyên Quang, đang làm việc tại Cty Sei, KCN Bắc Thăng Long) phấn khởi: “Năm nay, ngoài hoa và quà được nhận từ người yêu, tôi còn có quà từ Cty, có hoa của một số bạn nam đồng nghiệp. Về phần mình, tôi sẽ tặng mẹ bông “hoa đồng tiền”, chứ mua hoa thật mẹ tôi nói tôi chi tiêu tốn kém. Còn tất cả chị em trong xóm trọ, tôi mua tặng mỗi người một bông hồng. Sau đó tôi về quê, để gia đình người yêu lên nói chuyện người lớn, chuẩn bị đám cưới trong thời gian tới. Có lẽ mùng 8.3 năm nay là vui và ý nghĩa nhất trong đời”.

Không rơi vào ngày nghỉ nên 8.3 hầu hết CN đều phải đi làm, nhưng không vì thế mà nữ CN kém vui. Theo chia sẻ của Thủy (đang làm việc tại Cty ximăng Cẩm Phả, Quảng Ninh), những ngày cận kề 8.3, chị được anh em trong xưởng giúp đỡ rất nhiệt tình trong công việc, được nhận hoa và quà từ nam CN trong xưởng. Trước đó, Thủy cùng mọi người trong Cty được đi du lịch và nghỉ ngơi ở khách sạn 5 sao, đó là sự trải nghiệm đáng nhớ trong dịp 8.3 của chị.

Một ngày như… mọi ngày

Chị Loan - một CN khác cũng đang làm việc tại KCN Thăng Long - lại cho biết, chị theo phong cách “thực tế”, nên những dịp này, chồng có ngỏ ý tặng quà cho chị, thì chị đều gạt đi, bảo: Mua làm gì, tốn tiền. Bởi lẽ, chị nghĩ, món tiền đáng lẽ dùng để mua quà đó có thể chi tiêu cho nhiều việc khác trong cuộc sống vốn còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn của CN.

Chồng chị Loan thuộc mẫu đàn ông của gia đình: Thu nhập được bao nhiêu đều gửi hết cho chị để chị chi tiêu cho gia đình; đồng thời hằng ngày rất chăm chỉ làm việc nhà, cùng chị chăm sóc con cái. “Tôi chỉ cần như thế thôi là hạnh phúc lắm rồi. Như vậy khiến tôi cảm thấy tất cả trong năm đều là ngày của phụ nữ, chứ không phải chỉ một ngày với một vài món quà lấy lệ, trong khi thời gian khác thì bỏ bê gia đình, vợ con” - chị Loan tâm sự.

Không chi tiêu tiền bạc vào những món quà có giá trị để tặng cho nhau những ngày đặc biệt, nhưng anh chị vẫn biết cách mang lại niềm vui từ những món quà nho nhỏ. Ví dụ, mùng 8.3 năm ngoái, chồng chị tặng quà là một cây kem. Chị thưởng thức món quà đó mà cảm thấy ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.

Chia sẻ không khí 8.3 tại nơi làm việc của mình, chị Loan cho biết, trong ngày này, CN vẫn làm việc bình thường như mọi ngày. Ngoài món quà (một bộ cốc thủy tinh) do CĐ Cty tặng, các chị thường tự tạo niềm vui cho mình. Chị Loan cho biết, thường những ngày này, các chị sẽ góp tiền (mỗi người khoảng 10.000 đồng) mua một số hoa quả để ăn sau bữa trưa. Còn một nguồn khác là trích từ quỹ phạt của nhóm. Thường ai trong nhóm làm việc của chị bị phạm lỗi sẽ phải nộp cho leader (trưởng nhóm) một số tiền khoảng 10.000-15.000 đồng. Số tiền này được “cho lợn ăn”, có dịp là sẽ đập lợn để đi liên hoan (thiếu thì mọi người bù vào). Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ các chị có được khi làm việc tại Cty.

Theo ghi nhận của PV, nhiều nữ CN khi được hỏi về ngày 8.3 đều tỏ ra không mấy quan tâm. Điều quan trọng nhất với họ luôn là hôm nay làm ca mấy, có được nghỉ không, hay chi phí sinh hoạt, tiền học cho con có đủ hay chưa… Còn hoa và quà ngày 8.3 có cũng được, mà không có cũng không sao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn