MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ công nhân trẻ mong Tết để về nhà sum vầy với người thân

Tú Quỳnh LDO | 23/01/2021 11:48
"Em mong đến Tết lắm rồi, vì Tết em được về nhà với mọi người" - Chá Thị Dua nói với vẻ đầy háo hức.

Tôi gặp Chá Thị Dua trong sự kiện Tết Sum vầy 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động (ngày 22.1). Năm nay Dua vừa tròn 20 tuổi, cô đang làm việc cho một công ty nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chá Thị Dua tại sự kiện Tết Sum vầy 2021 do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 22.1.

Ở giữa một không gian tràn ngập không khí Tết, Dua bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống và mong muốn của cô.

Nơi Dua sống nằm ở Bản Huổi Lét 1 - xã Đứa Mòn - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La. Nhà của Dua có 4 chị em, cô là con thứ hai. Dù cuộc sống hiện nay cũng đã phát triển hơn nhiều so với trước đây, nhưng theo lời của Dua thì nơi cô sống vẫn chưa hề có điện thắp sáng, điều kiện kinh tế của mọi người còn rất nhiều khó khăn. Cũng bởi vậy, Dua quyết định khăn gói xuống dưới xuôi tìm cho mình một công việc kiếm tiền lo cho bản thân, bố mẹ và các em. "Bố mẹ không cho đi, nhưng em vẫn quyết đi" - Dua nói.

Dua không lựa chọn tìm đến Đông Anh - nơi có Khu Công nghiệp Thăng Long để làm việc mà lại chọn Hưng Yên. Lý do khiến Dua có lựa chọn này là vì khi làm việc ở tỉnh lẻ, chi phí sinh hoạt sẽ rẻ hơn nhiều; hơn nữa công việc ở công ty cũng nhẹ nhàng và phù hợp với cô.

Gần 2 năm làm công nhân, mức lương cơ bản của Dua đạt 4,3 triệu đồng/tháng. Nếu có tăng ca đầy đủ thì mức thu nhập được nâng lên 6-7 triệu đồng/tháng. Dua tâm sự, thời gian đầu xuống đây làm việc, cô không quen ai nên phải tự lần mò thuê trọ; đi làm thì luôn có cảm giác lo lắng, sợ sệt rằng không biết bản thân liệu có làm được lâu dài hay không. Thế nhưng, cho đến hiện tại, Dua đã quen với tất cả. Cô vui vẻ nói: "Phòng trọ em thuê hết 700 nghìn đồng/tháng, nhưng em chủ yếu ăn ở công ty nên tiền thuê phòng và điện, nước hàng tháng cũng không quá nhiều. Vậy nên hằng tháng em vẫn có thể gửi về quê cho bố mẹ được 2 triệu đồng để lo cho hai em nhỏ của em đang học mẫu giáo".

Với tấm phiếu nhận hàng được phát, Chá Thị Dua cho biết sẽ tới các gian hàng 0 đồng để lựa chọn cho mình một món hàng để làm quà.

Năm vừa rồi, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc ở công ty ít đi đã khiến thu nhập của Dua bị giảm sút phần nào. Cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội, cả một năm đi làm, Dua chưa về nhà được lần nào. Chính vì thế, với Dua lúc này, Tết là dịp thật ý nghĩa. "Em mong Tết lắm rồi, vì Tết em được về nhà với mọi người" - Dua nói một cách đầy háo hức.

Hành trình từ Hưng Yên về đến nhà Dua tiêu tốn khoảng nửa triệu đồng. Với Dua, đó là số tiền tương đối lớn so với thu nhập của cô, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cô được về nhà sum họp cùng với người thân trong gia đình.

Năm nay, dù chưa nắm được thông tin về thưởng Tết, song Dua cho biết, khoản tiền thưởng đó cô sẽ để dành mang về quê. Cô cũng không quên chia sẻ rằng bản thân rất vui khi được tham gia các hoạt động của Tết Sum vầy, bởi nhờ nó mà cô càng thêm háo hức, mong ngón Tết đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn