MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ công nhân trong khu công nghiệp với ngày 8.3

Nguyễn Nga - Quế Chi LDO | 07/03/2018 11:16
Ngày mùng 8.3 hằng năm thường là dịp để toàn thế giới tôn vinh phái đẹp, người phụ nữ sẽ rực rỡ hoa, quà. Nhưng đối với nữ CN trong các KCN thì 8.3 không khác so với ngày thường là mấy. Họ vẫn phải đi làm, phải chăm lo cho con cái, gia đình và bao lo toan cuộc sống.

Theo quan sát của phóng viên, tại các khu chợ cóc quanh Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội), cận kề ngày 8.3 vẫn không thấy nhiều hoa và quà bày bán. Lý do được các tiểu thương ở đây đưa ra vì CN đi làm suốt, họ không quan tâm 8.3 là ngày gì, nên sẽ không bán được hoa, quà. Quanh khu chợ lớn, chỉ lác đác vài quán hoa bán cùng những hộp quà nhỏ xinh. Có thể thấy, mùng 8.3 đối với nữ CN chỉ là một ngày như bao ngày khác đi làm đúng giờ, hết ca thì về nghỉ ngơi.

Theo ghi nhận của PV, khi được hỏi về ngày 8.3,  đa số nữ CN đều tỏ ra không mấy quan tâm vì nó là thứ xa xỉ. Điều quan trọng nhất với họ luôn là hôm nay làm ca nào, có được nghỉ không, hay chi phí sinh hoạt, tiền học cho con có đủ hay chưa… Còn hoa và quà ngày 8.3, có cũng được mà không có cũng không sao.

Như hầu hết nữ CN trong KCN, Hằng (sinh năm 1996, đang làm việc tại KCN Bắc Thăng Long) không mấy quan tâm đến ngày 8.3 vì cô phải đi làm và có nhiều điều đáng quan tâm hơn thế. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế không mấy khá giả, Hằng phải nghỉ học để đi làm sớm, hơn 20 năm nay, cô chưa biết đến bông hoa hay quà tặng trong ngày mùng 8.3 như thế nào.

Khi bạn bè nhận được hoa và quà tặng từ người yêu, Hằng chỉ hơi tủi thân một chút rồi cũng bỏ qua vì cô còn công việc, còn mải kiếm tiền để chăm lo cho gia đình, bố mẹ và các em ăn học.

Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay không rơi vào ngày nghỉ, vì thế CN vẫn đi làm bình thường và nữ CN đón ngày 8.3 trong nhà xưởng. Đó không còn là điều gì quá xa lạ đối với nữ CN tại các KCN, họ sẽ nhận quà từ các bạn nam đồng nghiệp hay của Cty…

Cầm trên tay hộp quà được nhận từ Cty, chị Đỗ Thị Lĩnh (quê Tuyên Quang, đang làm việc tại Cty Sei, KCN Bắc Thăng Long) phấn khởi: “Năm nay, ngoài hoa và quà được nhận từ người yêu, tôi còn có quà từ Cty, có hoa của một số bạn nam đồng nghiệp. Về phần mình, tôi sẽ tặng mẹ bông hoa "đồng tiền", chứ mua hoa thật mẹ nói tôi hâm. Còn tất cả chị em trong xóm trọ, tôi mua tặng mỗi người một bông hồng. Sau đó, tôi sẽ về quê, để gia đình người yêu lên nói chuyện người lớn, chuẩn bị đám cưới trong thời gian tới. Có lẽ mùng 8.3 năm nay là vui và ý nghĩa nhất trong đời”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn