MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung trao quà cho nhóm công nhân môi trường đô thị. Ảnh: Xuân Nhàn

Nửa đêm ra đường chúc Tết những người làm sạch phố phường

Xuân Nhàn LDO | 09/02/2024 13:34

Khuya 8.2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Bình Định Hà Duy Trung đến hiện trường làm việc Đội số 3, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định chúc Tết những người xuyên đêm làm sạch đường phố Quy Nhơn.

Biết ơn

22 giờ, trên đường Lý Thái Tổ, đoạn thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, một chiếc áo xanh đính phản quang lặng lẽ lia từng nhát chổi dọc vỉa hè. Trên phố, nhiều nhà đã đóng cửa. Thi thoảng, vài chiếc xe máy phóng qua, hối hả trở về sau một ngày sấp ngửa lo Tết.

Chỉ có chiếc bóng đổ dài xuống đường là đủ nhẫn nại đồng hành với nhọc nhằn, cần mẫn. Đẩy xe rác dấn thêm đoạn nữa, người công nhân liếc nhìn đồng hồ rồi quày quả quay lại, tiến về ngã tư Nguyễn Thị Định - Lý Thái Tổ. Ở đó, nhóm đồng nghiệp của anh cũng kịp “quay xe” đón khách.

Ông Hà Duy Trung thăm hỏi, chúc Tết công nhân. Ảnh: Xuân Nhàn

Nhắc sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN, tổ chức ở Viêng Chăn hồi cuối tháng 1, trao lần thứ 2 Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN cho TP Quy Nhơn, Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Hà Duy Trung ca ngợi công sức xứng đáng của đội ngũ công nhân môi trường đô thị. Ông Trung gọi đó là những tấm gương hy sinh thầm lặng.

“Thời khắc đặc biệt này, mỗi người đều khát khao quây quần bên cạnh người thân, anh chị vẫn ở đây, bất kể giá rét, gió mưa. Tôi nghĩ cả thành phố cũng như bất kỳ ai có dịp thưởng ngoạn bầu không khí trong lành của Quy Nhơn nên ghi nhớ điều đó với tất cả lòng biết ơn” - ông Trung nói.

Gánh gồng lượng rác gấp đôi

Cuộc thăm hỏi, chúc Tết giữa đêm khuya, ngay trên hè phố của người đứng đầu tổ chức Công đoàn Bình Định với nhóm công nhân vệ sinh đô thị là sự tiếp diễn các hoạt động chăm lo Tết đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Một cuộc tiếp xúc thân tình, gần gũi, ấm áp.

Ông Trung hỏi thăm gia cảnh, điều kiện công tác từng người, trao phần quà 500 nghìn đồng trong chiếc phong bì màu đỏ và nhỏ nhẹ: “Giá trị vật chất không lớn nhưng đây là sự sẻ chia tận đáy lòng từ Công đoàn tỉnh, Công đoàn thành phố với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Rất mong sau những giờ lao động nặng nhọc, anh chị sẽ có thời gian, cơ hội đón Tết an toàn, ấm cúng trong ngôi nhà của chính mình”.

Nhận quà lì xì, nhóm công nhân lại tiếp tục “lên đường“. Ảnh: Xuân Nhàn

Nguyễn Thị Sửu, 17 năm là công nhân quét rác, kể hồi chập chững vào nghề, chị không thể không trĩu nặng tâm tư. “Tết nhất, thiên hạ xe pháo rộn ràng, quần là áo lượt, còn mình chỉ biết cắm mặt xuống đường. Nhiều khi nước mắt cứ trào ra”. Giờ chị bình tâm hơn, không còn “xốc nổi” như trước.

Chị Sửu chia sẻ, công việc chị và các đồng nghiệp gánh vác cũng bình thường như bất kỳ chỗ làm nào khác. “Nó giúp chúng tôi điều kiện mưu sinh, nuôi dạy con cái. Nó hữu ích, cần thiết cho cộng đồng. Tôi thậm chí còn rất vui khi dọc các tuyến phố luôn gặp những chủ nhà biết chia sẻ, cảm thông” - chị Sửu nói.

Ca làm việc của nhóm chị bữa nay bắt đầu lúc 22 giờ, kết thúc 8 giờ sáng hôm sau. Họ được nghỉ ngơi vài tiếng để sau đó tiếp tục ra đường vào 12 giờ trưa. “Ngày Tết, thời gian ca kíp dài hơn” - chị giải thích.

Hỏi chuyện sắm Tết, chị Sửu cười: “Nhờ mẹ chồng sống chung nên tôi không bận tâm nhiều. Người khác phải tự co kéo, sắp xếp thôi”.

Hình ảnh vào ca của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trên đường Lý Thái Tổ, Quy Nhơn. Ảnh: Xuân Nhàn

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định có 641 người, đều là đoàn viên Công đoàn, trong đó, lao động nữ chiếm 63% (402 người). Theo bà Trần Thị Trâm Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, ngày thường, công ty thu gom khoảng 250 tấn rác/ngày. Dịp Tết, khối lượng tăng lên 400 - 450 tấn/ngày. Nếu tính cả sản lượng các đơn vị hợp đồng thì có hôm, như 5.2, lượng rác thu gom lên đến gần 810 tấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn