MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Tự Thi (ngoài cùng bên phải) nhận quà của Công đoàn các KCX-CN TPHCM trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân tri ân” năm 2024. Ảnh: Phương Ngân

Ở lại thành phố, công nhân tích cóp tiền để năm sau có thể về quê ăn Tết

Phương Ngân LDO | 09/02/2024 16:00

Tết năm nay của gia đình anh Nguyễn Tự Thi chỉ đơn giản có vài đĩa bánh mứt, bộ quần áo mới cho con. Ba ngày Tết, gia đình anh cùng nhau ăn bữa cơm rồi đi vòng vòng thành phố tham quan...

Tích góp tiền năm sau về Tết

Năm nay, gia đình anh Nguyễn Tự Thi (38 tuổi, quê Nghệ An) - công nhân Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận, Quận 7, TPHCM), chọn ở lại TPHCM đón Tết, thay vì về quê nhà ở Nghệ An. Anh Thi tâm sự, do con còn nhỏ, vợ anh phải ở nhà chăm con chưa thể đi làm, anh là trụ cột chính trong gia đình. Thu nhập 10 triệu đồng/tháng của anh là nguồn thu nhập duy nhất để lo toan các chi phí hằng ngày.

“Năm nay khó khăn nên mình chọn ở lại, tích góp chút tiền rồi năm sau về quê đón Tết cùng gia đình”, anh Thi chia sẻ.

Anh Thi cho biết, những năm trước, chuẩn bị nghỉ Tết là gia đình anh đã tất bật đi sắm Tết, chuẩn bị hành trang, ít quà để về quê đón Tết cùng gia đình, nhưng năm nay, anh chỉ mua ít bánh mứt, mua cho con bộ quần áo mới, đón một cái Tết đơn giản tại thành phố.

“Tết không về quê, cũng hơi buồn, nhưng mình cũng cố gắng để năm sau có Tết đủ đầy và ấm cúng hơn”, anh Thi nói.

Cũng như anh Thi, anh Trần Văn Thật (34 tuổi, quê Cà Mau) - công nhân Công ty TNHH Daehan Motors Việt Nam (Củ Chi), cũng chọn ở lại TPHCM ăn Tết. Hoàn cảnh anh Thật khó khăn, thu nhập năm qua của anh chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Hai con anh bị bệnh phổi mạn tính thường hay tái phát nên vợ anh phải nghỉ ở nhà chăm con.

Anh Thật tâm sự, năm vừa qua tình hình khó khăn chung nên gia đình anh cũng rơi vào cảnh khó khăn, thu nhập giảm, do đó, anh chọn ở lại thành phố để ăn Tết.

“Những ngày Tết thế này, mình chỉ ở nhà với vợ con chứ cũng không biết đi đâu. Năm sau, kinh tế cải thiện thì mình về với gia đình cũng được. Ăn Tết xa cũng buồn nhưng hai vợ chồng cũng động viên nhau cố gắng”, anh Thật chia sẻ.

Mong năm mới công việc ổn định

Còn với chị Văn Nhật Anh Thư (30 tuổi, quê Long An) - công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân), dù quê ở gần, nhưng đã 3 năm, chị không về dịp Tết.

Chị Văn Nhật Anh Thư (bên trái) mong năm mới công việc ổn định để năm sau có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Phương Ngân

Chị Thư chia sẻ, chị làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam được hơn 2 năm, mức lương công nhân mới thấp cộng với việc không được tăng ca nên thu nhập eo hẹp, chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Chồng chị Thư làm thợ sửa xe thu nhập được hơn 4 triệu đồng/tháng, trong khi nhiều chi phí phải lo toan, nhất là khi chị sinh đứa con đầu lòng nên thiếu trước hụt sau.

Theo chị Thư, mặc dù quê ở gần nhưng về quê tốn nhiều chi phí nên vợ chồng chị ở lại TPHCM ăn Tết. “Năm mới, tôi mong có sức khỏe, công việc ổn định để có chút tiền năm sau về Tết. Ở đây tuy buồn nhưng ở lại để tích góp chút tiền lo cho cuộc sống. Hy vọng Tết năm sau, tôi sẽ có điều kiện về sum họp gia đình”, chị Thư bộc bạch.

Dù năm nay không về quê đón Tết, nhưng anh Thi, anh Thật, chị Thư đều được các cấp Công đoàn TPHCM chăm lo bằng một bữa cơm tất niên đầm ấm và tặng những phần quà thiết thực là nhu yếu phẩm sử dụng ngày Tết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn