MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công việc bốc vác ximăng cho các đại lý mặc dù vất vả nhưng nhiều người vẫn phải lựa chọn để mưu sinh.

Phận đời những công nhân ximăng gần 10 năm đi đòi quyền lợi

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 25/03/2021 08:18

Công ty Cổ phần Ximăng Chiềng Sinh từng là niềm tự hào của ngành công nghiệp tỉnh Sơn La. Thế nhưng gần 10 năm nay, hơn 200 công bị bỏ rơi vẫn đang bơ vơ đi đòi tiền lương và chế độ.

Từ khi Công ty Cổ phần Ximăng Chiềng Sinh (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) làm ăn thua lỗ và dừng hoạt động năm 2012, hơn 200 công nhân không có công ăn việc làm, tiền lương và chế độ ốm đau, thai sản… trong năm 2011, 2012 cũng không được thanh toán. Nhiều gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, phải chạy ăn từng bữa. Họ tìm đủ mọi việc để sống qua ngày, bốc vác, rửa bát thuê, bán rau, chạy xe ôm, bán bánh mì… và tiếp tục đi đòi quyền lợi.

Ngày 24.3, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Lao Động về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Tỉnh đang chỉ đạo rất quyết liệt để giải quyết vấn đề này, hiện nay đã giao Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án và các lực lượng tập trung làm rõ những sai phạm của Công ty. Quan điểm của tỉnh là phải sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, xử lý nghiêm những sai phạm của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho người lao động"...

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo Lao Động ghi lại cuộc sống của một số công nhân và hiện trạng nhà máy này trong ngày 22.3:

Chị Nguyễn Thị Tho, người công nhân đã từng bị tai nạn lao động gãy xương cánh tay những vẫn phải đi bốc ximăng thuê cho các đại lý vì không thể tìm được công việc khác phù hợp.
Còn chị Nguyễn Thị Tưởng và anh Phan Duy Thi lại chọn công việc bán rau ở ven đường để nuôi 2 con ăn học.
Người công nhân này nghẹn ngào kể về quá trình đi đòi quyền lợi, họ đã gửi đơn đi cầu cứu khắp nơi nhưng chưa có kết quả.
Trao đổi với PV, những người công nhân này cho biết, từ nhiều năm nay, họ luôn có mặt để bảo vệ những tài sản còn lại của nhà máy mỗi khi có đối tượng lạ xuất hiện và muốn di dời máy móc, thiết bị đi nơi khác vì đó là thứ duy nhất họ có thể bám víu để được thanh toán các khoản nợ sau khi công ty phá sản.
Thế nhưng cuối cùng cũng không giữ được, công ty đã dùng đủ mọi cách để chuyển tài sản ra khỏi nhà này. Thời điểm chúng tôi có mặt (22.3.2021) cả khu nhà xưởng chỉ còn lại một bãi đất trống.
Cổng nhà máy được đổ đầy gạch, đất để ngăn cản các xe vào chở thiết bị đi nhưng cũng không có tác dụng.
Đống gạch này được người dân quanh đây lấy về để tái sử dụng, sau khi nhà xưởng bị phá, các thiết bị được “người lạ” đem đi hết.
Sau khi tài sản của nhà máy không còn lại thứ gì, Công ty Cổ phần Ximăng Chiềng Sinh đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La để làm thủ tục xin phá sản. Tuy nhiên mọi việc đến thời điểm này vẫn chưa ngã ngũ.
Hằng ngày, những người công nhân này vẫn miệt mài đi làm thuê để mưu sinh và tiếp tục đi đòi quyền lợi.
“Khu đất vàng” trụ sở văn phòng của công ty thuộc Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn