MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phí gửi con tăng, công nhân lo lắng khi dịp hè đến. Ảnh: Minh Hương.

Phí gửi con tăng, công nhân lo lắng khi dịp hè đến

Mạnh Cường LDO | 13/06/2023 06:57

Thời gian nghỉ hè của giáo viên, trẻ mầm non thường kéo dài từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Đây cũng là lúc nhiều phụ huynh là công nhân cảm thấy lo lắng về chi phí, môi trường và việc đón đưa khi gửi trẻ đi học.

Chị Nguyễn Thị Thu (24 tuổi), công nhân may tại Khu công nghiệp Quế Võ 2, Bắc Ninh cho biết, mỗi tháng nghỉ hè, gia đình chị phải chi ra hơn 2 triệu đồng gửi đứa con nhỏ 3 tuổi vào trường tư thục. Trong đó, 1 triệu đồng tiền học phí, 1 triệu tiền ăn và 200.000 đồng các khoản tiền điện, nước, đồ chơi, cấp dưỡng, trông trưa.

So với lúc đi học tại trường công lập, con số này đắt đỏ hơn nhiều. Mỗi tháng, nhà trường chỉ thu 150.000 đồng tiền học phí, 17.000 đồng/bữa ăn, 150.000 đồng các khoản nhỏ lẻ phục vụ việc dạy và học. Phải chi ra hơn 2 triệu đồng gửi con đi học khiến thu nhập của gia đình chị càng thêm khó khăn khi công ty ít đơn hàng cho công nhân về sớm.

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị Thúy (24 tuổi) công nhân thành hình tại Khu công nghiệp Cổ Lễ (Trực Ninh, Nam Định) cũng phải chi ra gần 2,5 triệu đồng cho 2 bé đều đang học mầm non. Năm nay, nhà trường vẫn tổ chức học hè cho các cháu nhưng chi phí đã tăng lên so với năm ngoái.

Số tiền nhà trường thông báo cho gia đình chị Thúy khi cho con đi học hè tăng cao hơn các năm trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo chị Thúy, năm ngoái, chị chỉ đóng 400.000 đồng/tháng và 19.000 đồng/bữa ăn thì nay nhà trường đã thu lên 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, phát sinh thêm 100.000 đồng/tháng cho hai khoản được nhà trường thông báo là phụ phí và nhân viên nuôi dưỡng. Như vậy, mỗi bé sẽ tốn khoảng 1.2 triệu đồng/tháng nếu đi học đầy đủ.

Chị Thu và chị Thúy đều mong muốn được công ty hỗ trợ chi phí gửi trẻ cao hơn để đỡ tốn kém phần nào. Hiện tại, cả hai nữ công nhân đang được công ty hỗ trợ 50.000 đồng/con/tháng tiền gửi trẻ.

Đang học cùng các bạn ở trong phường thân quen, bây giờ học chung với nhiều bạn mới, cô giáo mới sợ con chưa kịp thích nghi. Những nề nếp, thói quen của con chắc cô giáo mới cũng phải mất nhiều thời gian để làm quen. Mà để con ở nhà lại không ai coi được, sợ con buồn sinh ra tự kỷ.

Bên cạnh đó, chị Thu chia sẻ, trường tư thục mới thực chất là một căn nhà 2 tầng được quây kín, xây dựng các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học. Ngôi nhà gồm 3 phòng phân thành 3 lớp được thiết kế tường sát nhau, thêm khoảng sân nhỏ trước cửa làm khu vui chơi. Vì thế, camera quay lớp con chị bị bức tường che mất một nửa nên rất theo dõi con hàng ngày.

Tương tự, chị Thúy cho biết, nhà trường cho các con nghỉ hè 15 ngày rồi mới bắt đầu đi học trở lại. Đang ở nhà quen, vui chơi thỏa thích giờ thuyết phục các con đi học rất khó nhất là lại học khu khác, cô giáo khác mặc dù ở trong trường. Đồng thời, lớp học khá đông do dồn học sinh nhưng chỉ có 2 cô giáo nhận dạy hè nên càng bất tiện.

Chuyện ăn uống của con được chị Thúy quan tâm nhất. Theo chia sẻ của chị, đứa út bụng dạ khá yếu gần như lúc nào bắt đầu đi học trở lại cũng bị cảm hoặc ho khan cả tuần, uống thuốc mới khỏi. Thêm nữa, môi trường mới, chị cũng sợ con bị lây chéo các bệnh từ bạn khác nếu chẳng may trong số các bạn học cùng đang mắc bệnh.

"Đã thế, tôi còn phải đau đầu tìm người đón giúp các con buổi tối vì hai vợ chồng, ông bà nội - ngoại đều đi làm, về khá muộn. Sau gần 1 tuần tìm hiểu, nữ công nhân quyết định nhờ người hàng xóm đón 2 con với chi phí 600.000 đồng mỗi tháng" - chị Thuý nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn