MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình thay mặt Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao hỗ trợ cho chị Phan Thị Hải Luyến. Ảnh: Lê Phi Long

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ người lao động Quảng Bình bị thiệt hại do bão số 10

LÊ PHI LONG LDO | 17/10/2017 16:04

Ngày 17.10, Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trao tiền hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Theo đó, trước những khó khăn do hậu quả bão số 10 gây ra, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động đã quyết định hỗ trợ 432.500 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ thiên tai, bão lũ để hỗ trợ CB, CNVCLĐ trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, trong đó tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 337,5 triệu đồng.

Trong đó CBVCLĐ bị thương nặng phải nằm viện có mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người; CNVCLĐ bị thương có mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người; CNVCLĐ có nhà bị sập hoàn toàn có mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người; CNVCLĐ có nhà bị tốc mái có mức hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/người; CNVCLĐ bị thiệt hại cây caosu, hoa màu có mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người.

Cầm số tiền hỗ trợ trên tay, chị Phan Thị Hải Luyến (giáo viên Trường mầm non Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch) rất cảm động và chia sẻ, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến ngôi nhà cửa vợ chồng chị bị sập gần hết. Những ngày qua anh chị phải gửi con ở nhà bà ngoại, che tạm phần còn lại của ngôi nhà, cố gắng vay mượn để xây tạm lại ngôi nhà đã bị sập để có chỗ tá túc, đời sống rất khó khăn.

Khi chúng tôi đến, các bác thợ vừa đổ xong phần trụ, vợ chồng chị Luyến mong sao thời gian trôi thật nhanh để sớm hoàn thiện, kẻo bão lại kéo đến, cả gia đình không biết tá túc vào đâu.

Chị Nguyễn Thị Thanh cảm động khi nhận được sự hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Ảnh: Lê Phi Long

Cũng như chị Luyến, chị Nguyễn Thị Thanh (giáo viên Trường mầm non Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch) đang tất tả cùng các bác thợ sửa chữa lại ngôi nhà vừa bị cơn bão số 10 thổi bay. Nhà neo đơn chỉ có 2 mẹ con, chồng mất sớm, bão đến, thổi bay đi những gì quý giá nhất, hai mẹ con chị chỉ biết ôm nhau co rúm ở góc nhà mà khóc. Bão tan, chị chạy vạy mãi mới vay được ít tiền của ngân hàng để sửa chữa lại ngôi nhà đang ở, ngôi nhà này cũng chính là nhà “mái ấm công đoàn” của tổ chức công đoàn tặng gia đình chị trước kia vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Đến thăm các CNVCLĐ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ trước những khó khăn mà người lao động đang gặp phải.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình Nguyễn Lương Bình ngậm ngùi nói: “Năm nào cũng vậy, Quảng Bình luôn phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, đời sống người lao động vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn them. Vì vậy, cần lắm những sự hỗ trợ thiết thực để người lao động tại Quảng Bình có động lực và điều kiện khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống để yên tâm công tác”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn