MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hằng chăm sóc một cháu nhỏ trong khu cách ly. Ảnh: NVCC

Sắp xếp chu toàn việc nhà, tham gia chống dịch

LƯƠNG HẠNH LDO | 12/06/2021 09:06
Chồng công tác trong quân đội, đi chống dịch COVID-19; mẹ chồng tai biến mạch máu não, bố đẻ cũng tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, 2 con nhỏ nheo nhóc… Với chừng ấy nỗi lo lắng, nữ điều dưỡng Hoàng Thị Hằng đã cố gắng vượt lên khó khăn, lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Sắp xếp chuyện gia đình chu toàn…

Điều dưỡng Hoàng Thị Hằng (SN 1982) công tác tại khoa Nội tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang). Chị là một trong những nhân viên y tế có hoàn cảnh gia đình éo le nhất của Trung tâm y tế huyện.

Tối ngày 10.6, tâm sự với phóng viên Báo Lao Động về nỗi lo lắng dành cho gia đình, giọng nữ điều dưỡng nghẹn lại. Mẹ chồng chị Hằng đã gần 80 tuổi. Bà mắc tai biến mạch máu não suốt 2 năm. Để có thể yên tâm để mẹ già ở nhà, chị Hằng đã phải nhờ em trai bà lên thăm nom. Ngoài ra, chị còn sắm sửa đầy đủ các loại đồ ăn, thức uống, vật dụng… để mẹ có thể sử dụng trong ít nhất là 2 tháng.

“Tôi nhờ ông cậu và hàng xóm thân thiết để ý mẹ chồng giúp. Mới gần đây bà bị tai biến lần thứ hai. Tuy bà còn minh mẫn nhưng tay chân đi đứng rất yếu. Tôi nói với hàng xóm nếu bà cần mua gì cứ để bà lấy, ví dụ rau dưa, hành tỏi... khi nào về tôi sẽ gửi tiền sau. Còn đồ ăn mặn và những vật dụng dùng được lâu tôi đã sắm đủ” - chị Hằng tâm sự.

Bố đẻ chị Hằng tai biến mạch máu não di chứng liệt nửa người, đái tháo đường. Mọi sinh hoạt ăn uống của bố phải dựa vào mẹ chị. Trong khi đó, mẹ chị thường xuyên bị tăng huyết áp và lo cho hai con của chị Hằng.

Chồng chị Hằng đang công tác tại Sư đoàn 306 (Lục Nam, Bắc Giang). Anh cũng tham gia chống dịch COVID-19 liên tục mấy tháng nay. Lần gần nhất anh về thăm gia đình, thăm vợ con cũng là từ đợt Tết Nguyên đán 2021...

Lên đường chống dịch COVID-19

Sắp xếp chu toàn cho gia đình, chị Hằng mang vội được vài bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân để vào tâm dịch. Công việc hằng ngày của chị là nhặt mẫu, sắp xếp các mẫu xét nghiệm, chăm sóc các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID-19 đang ở khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng.

Biết được hoàn cảnh gia đình chị Hằng, rất nhiều đồng nghiệp thắc mắc, sao chị Hằng lại tạm gác những nỗi lo về gia đình, lên đường đi chống dịch...

Chị trả lời: “Tôi là người dân Bắc Giang, được đóng góp cho quê hương là niềm vinh dự và tự hào của mỗi người dân quê hương tôi. Hơn nữa, hàng trăm nghìn cán bộ, nhân viên y tế đổ về Bắc Giang. Có những đồng nghiệp con chỉ mới được 18 tháng tuổi mà vẫn chấp nhận vì quê hương tôi, vì người dân Việt Nam mà hy sinh. Sự hy sinh của tôi chỉ là một phần rất nhỏ”.

Chiều ngày 9.6, trong lúc phát cơm cho các bệnh nhân đang cách ly, chị thương các cháu nhỏ phải đi cách ly không có bố mẹ đi cùng mà không cầm được nước mắt. “Nhìn các cháu, tôi nhớ đến 2 con của tôi ở nhà. Tôi nhờ những người ở vòng ngoài mua cho các cháu mấy gói bim bim, thấy nụ cười bọn trẻ, tôi cũng được an ủi phần nào” - chị Hằng chia sẻ.

Để hai con gái cho bà ngoại chăm sóc cũng là cách giúp các con được trưởng thành. Con gái lớn của chị Hằng rất hiểu chuyện. Hàng xóm trêu cháu có con lợn tiết kiệm để dành mẹ về cho mẹ, cháu trả lời mọi người: “Cháu không cần lợn, cháu chỉ mong mẹ nhanh về với chị em cháu thôi” - chị Hằng kể lại.

Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại tỉnh Bắc Giang, chưa có dấu hiệu dừng lại. Chị Hằng cũng như các cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch tại tỉnh đều chưa biết ngày về với gia đình.

“Tôi chỉ hy vọng các cán bộ, nhân viên y tế giống tôi phải giữ gìn sức khỏe. Chỉ có sức khỏe tốt để phục vụ các bệnh nhân, phục vụ đất nước thì ngày trở về với gia đình mới càng gần hơn…” - chị Hằng tâm sự.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn