MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sống được bằng lương đã khó, giáo viên mầm non không dám mơ chuyện nhà cửa

MỸ LY LDO | 30/10/2023 11:24

Với mức lương 5 - 6 triệu đồng/tháng, nhiều giáo viên mầm non ở TP Cần Thơ không dám tính đến chuyện sửa chữa hay xây nhà. Theo đó, một số ở chung với cha mẹ chồng, một số khác đành chấp nhận trong mái nhà đã xuống cấp.

Con chưa thức đã ra khỏi nhà

Là thu nhập chính của gia đình, cô Nguyễn Ngọc Lạc (giáo viên Trường Mầm non Thới Hưng 2, TP Cần Thơ) phải gói ghém từng chút một để có thể trang trải cuộc sống gia đình bằng đồng lương giáo viên. Được biết, chồng cô Lạc là lao động tự do nên thu nhập khá bấp bênh. Trong khi đó, cha mẹ chồng đã có tuổi, thường xuyên đau ốm, con và em chồng thì còn nhỏ.

Thu nhập khó có thể trang trải đủ cuộc sống, trong khi khối lượng công việc khá nhiều khiến cô Lạc muốn đi tìm việc làm thêm cũng không được. Theo đó, mỗi ngày, cô Lạc bắt đầu làm từ 6h30 đến 17h - khi trẻ về hết mới được về, hôm nào phụ huynh đón trễ thì có thể về muộn hơn. Về đến nhà, cô cũng bận rộn làm đủ loại việc không tên, có hôm chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ.

“Đối với giáo viên mầm non thì hầu như không có thời gian rảnh cộng thêm con nhỏ còn khó hơn, đôi lúc chỉ ngủ được 3 - 4 giờ nên muốn đi làm việc khác kiếm thêm thu nhập cũng khó. Chưa kể, công việc nhiều cũng ảnh hưởng đến việc chăm con cái. Khi con còn chưa thức tôi đã ra khỏi nhà, đến chiều về chỉ chăm cháu được một lúc rồi phải làm việc nhà và bắt đầu chuẩn bị các loại hồ sơ, giáo án”, cô Lạc tâm sự.

Mỗi ngày, cô Mỹ Anh (giáo viên Trường Mầm non Đông Hiệp, TP Cần Thơ) đều dạy và chăm sóc cho 30 bé, đến tối về còn soạn giáo án, phải tranh thủ lắm nữ giáo viên này mới có thời gian gần các con.

“Công việc này vừa cần nhiều thời gian, công sức vừa phải đối mặt với các áp lực. Bởi giáo viên cần đảm bảo cho các bé được an toàn và phát triển đầy đủ. Bận chăm con người ta, đến tối về, thời gian tôi gần các con mình cũng không được nhiều, tắm rửa, cơm nước cho các cháu xong lại phải chuẩn bị cho ngày dạy tiếp theo”, cô Mỹ Anh chia sẻ.

Khó thực hiện ước mơ có mái ấm riêng

Đi dạy được 8 năm, cô Mỹ Anh luôn ao ước có thể dành dụm được một số tiền xây mái nhà riêng cho vợ chồng: “Nhà chồng tôi cách trường đến 20 km, mỗi ngày đi làm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, tôi phải về nhà mẹ ruột ở để thuận tiện cho việc đi dạy cũng như tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cũng vì vậy mà các con không được gần cha, phải đến cuối tuần, tôi đưa các cháu về, cả nhà mới được quây quần bên nhau”.

Tuy nhiên, với đồng lương giáo viên, ước mơ đó có phần quá sức với cô Mỹ Anh. Với 8 năm công tác, mức lương hiện tại của cô khoảng 7 triệu đồng/tháng. Nếu không có thêm đầu lương của chồng, nữ giáo viên này e sẽ khó trang trải đủ cuộc sống, nhiều lúc có việc khẩn cấp cần số tiền lớn còn phải vay mượn thêm. Bởi bên cạnh chi phí sinh hoạt hàng ngày, gia đình cô còn tốn tiền tã, sữa cho bé nhỏ và tiền học cho bé lớn.

Căn nhà đã xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa của gia đình cô Lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi nhận được sự hỗ trợ từ phía Công đoàn, 6 thành viên trong gia đình cô Lạc vẫn chen chúc trong căn nhà được cha mẹ chồng xây dựng khoảng 30 năm trước. Căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, bị xiêu vẹo nhiều chỗ. Những lúc mưa bão, có khi còn bị tốc mái, gió lùa làm rung lắc dữ dội, gia đình cô Lạc ai cũng sợ, không thể nào yên giấc được.

Với nữ giáo viên này, sống bằng đồng lương giáo viên đã khó, muốn xây nhà càng khó hơn: “Nếu không có sự hỗ trợ bên phía Công đoàn, tôi nghĩ mình sẽ không dám nghĩ đến chuyện xây nhà mới, cùng lắm là chắp vá tạm bợ. Bởi với tổng thu nhập của vợ chồng khoảng 6 triệu đồng/tháng, cả nhà tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm, có khi không đủ, phải vay mượn thêm người thân, vài tháng sau dành dụm rồi trả lại", cô Lạc nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn