MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Vũ Thị Thanh. Ảnh: Phương Hân

Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp

Phương Hân LDO | 02/03/2024 13:30

Gần Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) nhiều phòng trọ được xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp, cũ kỹ trầm trọng.

Do thu nhập thấp nên nhiều người lao động vẫn phải chấp nhận sống trong những nơi ở tồi tàn này. Những ngày thời tiết mưa, nồm, hoặc nóng bức, người lao động lại càng khổ sở hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Chọn thuê vì giá cả hợp túi tiền

Đa số phòng trọ xung quanh Khu công nghiệp Thăng Long có diện tích từ 8-15m2, với từ 2 - 4 người ở, giá thuê từ 500.000 - 800.000 đồng/tháng. Số còn lại là những phòng có diện tích khoảng 20 - 30m2, giá thuê từ 1,2 - 1,8 triệu đồng/tháng.

Với những căn phòng được xây dựng từ gần 20 năm trước nên giá thuê chỉ dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/tháng, không có nhà vệ sinh khép kín. Lý do được công nhân chọn thuê vì giá cả hợp lý với túi tiền.

Đến xóm trọ công nhân ở thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung) vào ngày mưa phùn rả rích, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hằng (quê Phú Thọ). Phòng trọ nơi chị Hằng sống có khoảng 23 phòng, 3 tầng. Dù là ban ngày nhưng lối vào khu trọ tối om, rộng chỉ hơn 2 bước chân.

Chị Hằng thuê trọ cùng chồng - làm nghề thợ sơn. Tháng 5.2023, phòng trọ của nữ lao động ngoài 50 được chồng sơn mới nên những ngày nồm ẩm chỉ xuất hiện lấm tấm vết mốc ở tường.

“Nếu không, vết mốc nổi lên chi chít” - chị Hằng nói và cho biết thêm, vào những ngày độ ẩm lên cao, sàn nhà luôn trong tình trạng ướt át, dù dùng đến rẻ lau cũng không ăn thua. Dãy trọ của chị Hằng treo đầy quần áo, phơi đến 5-6 ngày mới khô. Những người thuê trọ như chị không dám mang đi giặt nhiều vì sợ tốn kém.

“Mỗi lần giặt quần áo tốn 70.000 đồng, chăn ga thì hơn 100.000 đồng, giá đó không phải ai cũng có điều kiện. Quần áo lâu khô, quần áo cũ cất trong tủ lâu ngày được tôi lấy để mặc” - chị Hằng cho hay.

Điều khổ sở hơn là vào mùa mưa, mùi hôi từ cống, hố ga bốc lên khiến chị không dám mở cửa. Còn mùa nóng, cả dãy trọ chỉ có 1-2 nhà lắp điều hoà, nhiều đêm, chị Hằng không thể ngủ nổi.

Thường xuyên mất trộm

Chúng tôi đến xóm trọ chị Vũ Thị Thanh - công nhân Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Đông Anh) - nhưng cổng chính không khoá, không có camera. Bất kỳ người lạ nào cũng có thể ra vào khu trọ. Xe máy của công nhân được dựng trước cửa cũng không khoá bánh xe.

Chị Thanh chia sẻ, khu trọ này được người dân xây từ năm 2004 nên khá lụp xụp. Giá thuê chỉ 500.000 đồng nên gia đình 3 người vẫn ở cố thêm 1 thời gian.

Trước Tết Nguyên đán, chị Thanh và chồng cùng mất 2 chiếc điện thoại iPhone, trị giá hơn 20 triệu đồng.

“Đi làm ca đêm, dù cửa đã khoá nhưng trộm vẫn bẻ khoá để vào” - chị Thanh nói.

Nữ công nhân này cho biết, cuối năm là thời điểm trộm cướp hoành hành, chị không phải trường hợp duy nhất bị mất cắp. Có công nhân bị mất cả xe máy và điện thoại. Do vậy mà ở cổng ra vào, giấy dán đề phòng trộm cắp được in nền đỏ nổi bật để người thuê cảnh giác hơn.

Chị Thanh cùng chồng con sống trong căn phòng chỉ 12m2, từ ngày đi làm lại sau Tết, chị phải thay toàn bộ chăn, ga.

“Chuột cắn nát hết chăn, quần áo để lại cũng không còn nguyên vẹn” - chị Thanh nói, tuy vậy, nữ công nhân này vẫn cân nhắc về việc có nên chuyển trọ hay không, bởi lẽ nơi này giá thuê thấp, gần chỗ làm.

Ghi nhận tại các xóm trọ công nhân cũ gần Khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung như thôn Bầu, thôn Hậu Dưỡng, thôn Nhuế... đều không được lắp camera hay khoá cổng chính. Chỉ những khu trọ được xây mới, mới kín cổng cao tường, khoá chốt cẩn thận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn