MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tai nạn lao động là điều không ai muốn

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN LDO | 27/04/2023 15:52

Có mặt tại buổi Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra vào chiều 27.4, ông Đào Văn Chi (SN 1974, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - công nhân Công ty TNHH cơ khí đúc Toàn Thắng - không khỏi vui mừng khi ông là 1 trong 8 người lao động bị tai nạn lao động sẽ được nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Tổn thương sức khỏe đến 80%

Đang từ một công nhân khỏe mạnh, là trụ cột trong gia đình, tai nạn lao động ập đến khiến cuộc sống của gia đình ông Đào Văn Chi đảo lộn. Con trai ông từ bỏ việc học đại học, đi làm kiếm tiền hỗ trợ việc điều trị cho bố.

Năm 2020, trong khi làm việc, ông Chi bị một thanh sắt văng vào người khiến hai chân gãy, vỡ 2 mắt cá nhân, gãy mu bàn chân phải. Ngay lập tức, ông được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để mổ cấp cứu. Kết quả giám định y khoa kết luận ông bị tổn thương sức khỏe lên đến 80%.

Ông Chi có mặt tại buổi lễ từ sớm. Ảnh: Lương Hạnh

Sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, ông Chi trở về với gia đình nhưng tiếp tục phải điều trị tại nhà. Không thể đi làm, không có thu nhập, vợ làm ruộng và mẹ đã hơn 90 tuổi, cả gia đình ông Chi chỉ trông chờ vào đồng lương của con trai cả làm công nhân.

Ông Chi nhớ lại, thời điểm xảy ra tai nạn, con trai thứ hai của ông vừa thi tốt nghiệp THPT. Biết gia đình khó khăn, cháu xin làm thêm tại một xưởng in để hỗ trợ bố bệnh. Sau khi có kết quả đỗ đại học, cháu từ bỏ việc học đại học, chọn học trường Cao đẳng FPT (Hà Nội) để đỡ phần nào tiền học phí.

"Có kết quả thi đại học cháu báo cho tôi đầu tiên. Cháu tâm sự, con là một trong 30 thí sinh có điểm đầu vào cao nhất của trường đại học và được hỗ trợ một phần tiền học phí. Nhưng tôi bị tai nạn nặng, cháu quyết định học cao đẳng, vừa học vừa làm để tự trang trải chi phí khi đi học và giúp tôi điều trị chấn thương" - ông Chi tâm sự.

Sau hơn 1 năm không đi làm, tích cực điều trị, sức khỏe của ông đã khá hơn. Ông Chi được công ty hỗ trợ chuyển sang bộ phận bảo vệ để vẫn có thu nhập, trang trải cuộc sống.

"Đau đớn thể xác một phần mà đau đớn hơn cả là con trai tôi lỡ dở việc học đại học vì tai nạn của bố. Cũng may các cháu đều hiểu chuyện và có nghị lực nên tôi cũng yên lòng" - ông Chi chia sẻ.

Không thể lường trước 

Hơn 30 năm làm công nhân cắt tỉa cây xanh, ông Bùi Văn Hoan (SN 1968, trú tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - cũng không ngờ có ngày tai nạn lao động ập đến với mình.  

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào tháng 6.2021 khiến ông Hoan bị gãy 7 xương sườn từ số 2 đến số 7, tràn dịch màng phổi, dập phổi phải, gãy kín đầu dưới xương quay phải. Tỉ lệ thương tật của ông là 41%.

"Dù đã làm lâu năm và có nhiều kinh nghiệm xử lí các tình huống trong công việc nhưng không ai có thể lường được tai nạn sẽ ập đến. Sau khi xảy ra tai nạn, tôi cũng không thể tiếp tục đi làm được nữa. Công ty vẫn hỗ trợ tiền lương trong thời gian tôi nghỉ việc và chuyển tôi sang làm bảo vệ sau khi tôi điều trị xong" - ông Hoan cho hay.

Khi ông Hoan xảy ra tai nạn, dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Nghĩ lại thời gian đó, ngoài đau đớn về thể xác, gánh nặng chi phí chữa trị, gia đình ông Hoan cũng bị chia cắt. Vợ ông thi thoảng được vào chăm chồng còn các con ông chỉ được nhìn bố qua cánh cửa phòng bệnh.

Sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ban ngành giúp ông Hoan tiếp tục hăng say lao động. Ảnh: Lương Hạnh

May mắn hơn ông Chi, hai con của ông Hoan đều trưởng thành và đi làm. Con gái ông đã lấy chồng còn con trai ông hiện đang làm kỹ thuật công trình tại Hà Nội, đỡ đần bố mẹ chi phí chữa trị thương tật do tai nạn. 

Chị Hoàng Thị Hiền - Trưởng ban Chính sách Pháp luật - Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định). Ảnh: Bảo Hân

Chị Hoàng Thị Hiền - Trưởng ban Chính sách Pháp luật - Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định) - cho hay: Đoàn Liên đoàn Lao động Nam Định dự buổi lễ phát động có 3 công nhân lao động bị tai nạn lao động, tổn thương sức khoẻ trên 50% nhận quà ý nghĩa tại chương trình.

“Công nhân lao động rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn” - chị Hiền nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn