MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nữ công nhân đang cách ly tập trung tại Trường trung cấp nghề Việt Nam - Canada (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Ảnh chụp vào ngày 2.2. Ảnh: Bảo Hân

Tâm sự của công nhân đón giao thừa ở khu cách ly tập trung

Bảo Hân LDO | 11/02/2021 21:00

“Tôi rất buồn khi không được về quê ăn Tết cùng gia đình mà phải lần đầu tiên đón giao thừa ở trong khu cách ly. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đợt cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình cũng như nhiều người khác”… - chị Linh nói.

Không mua được cho bố mẹ cây đào, cây quất...

Chị Linh - công nhân Công ty Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (thành phố Chí Linh, Hải Dương), đang cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada. Cùng với nhiều công nhân khác, chị Linh vào khu cách ly tập trung này từ ngày 29.1.

“Vào đây, tôi cảm thấy rất nhớ nhà, chỉ muốn về cùng bố mẹ, nhất là vào dịp cuối năm như thế này” - chị Linh tâm sự. Tuy vậy, chị Linh đã nhận được thông tin mình cùng nhiều công nhân khác sẽ ở lại khu cách ly tập trung này đến khoảng 6-8 Tết Âm lịch mới được về nhà. Như vậy, chị Linh sẽ phải đón một cái Tết trọn vẹn tại đây.

Sinh năm 1994, chưa lập gia đình nên nỗi nhớ của chị Linh dành cả cho bố mẹ ở nhà. Đây là lần đầu tiên chị phải đón cái Tết xa nhà, hơn nữa, lại ở một nơi đặc biệt là khu cách ly tập trung.

Từ nhỏ đến khi đi làm, chị Linh chưa bao giờ bỏ lỡ những giây phút thiêng liêng đêm giao thừa với bố mẹ, người thân. Ngay cả khi đi học ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cuối năm nào chị Linh cũng về với gia đình. Trước đây, ngay cả trong giấc mơ, có lẽ chị Linh cũng không bao giờ tưởng tượng ra có lần mình sẽ đón giao thừa tại khu cách ly tập trung như thế này.

Chị Linh cho biết, Tết này người nhà không gửi đồ vào. “Tết này, tôi không mua được cho bố mẹ cây đào, cây quất, không biếu bố mẹ được đồng nào” - chị Linh nghẹn ngào.

Đón một cái Tết khác biệt, chưa từng có

Khác với chị Linh còn độc thân, chị Trang (quê xã Hoàng Tiến) đã lập gia đình. Chị có 2 cháu với một cháu 8 tuổi, một cháu 2 tuổi. Chồng chị kinh doanh nhỏ ở nhà.

“Từ khi vào khu cách ly này, ngày nào tôi cũng gọi nói chuyện với chồng, các con mấy lần. Mấy hôm đầu, con lớn luôn miệng khóc, đòi mẹ. Dỗ dành mãi, cháu cũng hiểu chuyện nên những lần nói chuyện sau, cháu không còn khóc nữa. Cháu thứ 2 còn bé quá nên chưa hiểu mẹ phải đi cách ly là như nào”- chị Trang kể qua điện thoại với phóng viên Báo Lao Động.

Chị Trang cho hay, những lúc nói chuyện với các con, chị không khóc, mà chỉ khóc khi đêm nằm một mình, nhớ các con, muốn được ôm các con vào lòng ngủ.

Sinh năm 1989, chị Trang và chồng có gần 6 năm làm công nhân trên Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Sau khi sinh cháu thứ 2, chị và chồng chuyển về làm công nhân tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam. Và rồi, khi công ty này là ổ dịch COVID-19, như nhiều công nhân khác, chị phải đi cách ly tập trung tại trường trung cấp Việt Nam - Canada (Thành phố Chí Linh, Hải Dương).

Khi được hỏi về chuyện sẽ phải đón giao thừa trong khu cách ly, chị Trang trải lòng cho hay, đây sẽ là lần đầu tiên chị đón Tết xa chồng, con, nhất là lại đón Tết trong khu cách ly. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón Tết ở trong khu cách ly rồi”- chị nói.

“Trước khi vào cách ly tại đây, tôi chưa kịp mua sắm Tết gì cho gia đình. Thời gian cận Tết này, tôi thường cùng với mẹ chồng đi mua hoa để trang trí cho ngày Tết; còn chồng thì đi mua cây quất cho nhà có không khí Tết. Nhưng năm nay, do tôi bị cách ly nên ở nhà dường như không có tâm lý đón Tết, không mua sắm gì cả, chắc là chỉ thắp hương thờ cúng gia tiên mà thôi”- chị Trang cho hay.

“Đêm giao thừa, tôi sẽ gọi điện video nói chuyện với bố mẹ, chồng, con để phần nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ gia đình. Thời khắc thiêng liêng ấy, ai mà chẳng muốn ở bên cạnh người thân, gia đình của mình”- chị Trang ngậm ngùi.

Chị Linh, chị Trang cũng như rất nhiều công nhân tại Thành phố Chí Linh, Hải Dương dự kiến năm nay sẽ phải đón một cái Tết chưa từng có tại khu cách ly tập trung. Sau một năm làm việc vất vả trong nhà máy, họ đều mong muốn được trở về nhà - nơi có người thân, họ hàng để có những giây phút hạnh phúc, quây quần. Nhưng nhiều người trong số họ chấp nhận hoàn thành thời gian cách ly, bởi hiểu rằng, đây là cách để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, người thân và xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn